Trước đây, tôi làm nhân viên văn phòng với đồng lương chỉ đủ ăn đủ tiêu. Thời điểm ấy, tôi không biết khi nào mới có thể thực hiện được giấc mơ mua nhà. Tuy nhiên, cuộc đời tôi bỗng thay đổi khi nghỉ việc và chuyển sang làm Youtuber. Công việc này không chỉ khiến tôi được nhiều người biết đến, mà còn giúp tôi mua được nhà Hà Nội.
Những năm gần đây, nghề làm Youtuber phát triển. Mới đầu, tôi cũng chỉ tập tành làm chơi chơi, giải khuây những lúc nhàn rỗi. Nội dung những video của tôi xoay quanh chủ đề ăn uống. Vì cũng có có chút tài lẻ nấu ăn nên sau mỗi buổi làm, tôi thường mua đồ về nhà tự nấu ăn. Quá trình nấu được tôi ghi lại và up lên Youtube.
Thật không ngờ, những video của tôi có rất nhiều người theo dõi. Tôi dần đạt được nút bạc, rồi nút vàng, được Youtube trả tiền cho những video có nhiều lượt theo dõi. Sau này, khi tôi được nhiều người biết đến thì có nhiều nhãn hàng cũng book quảng cáo.
Thu nhập cứ thế tăng dần khiến tôi ngỡ ngàng. Thấy kiếm được tiền từ nền tảng này nên tôi xin nghỉ hẳn việc ở cơ quan để đầu tư vào công việc. Thật may mắn là kênh của tôi được nhiều người quan tâm, mỗi video đăng lên đều nhận được rất nhiều ủng hộ.
Sau ba năm, tôi để dành được 500 triệu đồng. Lúc này, tôi quyết định thực hiện ước mơ mua nhà ở tuổi 25. Bố mẹ tôi nghe xong cũng khá bất ngờ nhưng ông bà luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, chỉ động viên tôi cố gắng thật nhiều.
Tôi mua nhà vừa là để thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu của mình, vừa là để có không gian thoải mái để quay những video nấu ăn, phục vụ cho công việc. Không gian bếp trong ngôi nhà mới sẽ được tôi bày trí theo sở thích của mình.
Tôi đã nhờ đến công ty tư vấn nhà đất để lựa chọn được căn nhà ưng ý. Đó là căn hộ trong một tòa chung cư ở Hà Đông - Hà Nội. Tôi không có nhu cầu đi làm xa nên tiêu chí để mua nhà là giá cả hợp lý là được.
![Căn hộ của tôi mua được ở tuổi 25. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/12/Do-Ha-Linh-5245-1689125844.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=R4Hp-O_XkIMITkAmb2ozUA)
Căn hộ của tôi mua được ở tuổi 25. Ảnh: NVCC
Căn hộ của tôi có diện tích 60 m2, giá 1,05 tỷ đồng. Như vậy, với số tiền hiện tại của mình thì tôi vẫn còn thiếu hẳn 1 nửa. Do đó, tôi đã ký hợp đồng mua nhà trả góp 50% trong vòng 20 năm với lãi suất 10%. Mỗi tháng tôi sẽ đóng cho ngân hàng 7-8 triệu đồng.
Sau khi mua nhà, tôi không còn đồng nào để sắm sửa nội thất. Đang bế tắc thì bố mẹ tôi gọi điện và nói sẽ cho tôi 100 triệu đồng để mua nhà. Dù không muốn động đến tiền của bố mẹ dưỡng già nhưng lúc ấy tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi nói sẽ mượn tạm bố mẹ và trả sau.
Có tiền, tôi bắt đầu lên ý tưởng bày trí căn bếp của mình để thuận tiện cho công việc. Sau nửa tháng thi công, cơ bản ngôi nhà đã hoàn thành. Ngày dọn về nhà mới, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi có dành riêng một căn phòng để bố mẹ có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Tuổi 25 tôi đã thực hiện được ước mơ mua nhà của mình. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng để bản thân phát triển hơn và thực hiện được nhiều ước mơ hơn nữa.