Cuộc hành trình tìm kiếm tổ ấm của chúng tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và niềm vui khi được cùng nhau trồng cây và chăm sóc mảnh vườn xanh trong căn nhà mới.
Nhìn vào xã hội thời nay, tôi thấy nhiều trẻ em đang bị cuốn vào thiết bị điện tử nên khi hai bé nhà tôi đã đến độ tuổi đổi lớn về nhận thức, tôi cùng chồng quyết định bán căn hộ chung cư đang ở trong khu trung tâm thành phố và mua một căn nhà mặt đất nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Long Biên.
Đó là một ngôi nhà vừa đủ rộng cho hai đứa con nhỏ đáng yêu và cũng đáp ứng đủ không gian cho sân vườn xinh xắn. Căn nhà được thiết kế theo phong cách Retro, với những chi tiết cổ điển và sắc màu ấm áp, tạo nên một không gian ấm cúng và thân thuộc cho cả gia đình.
![Ảnh minh họa một góc không gian yêu thích trong nhà. Ảnh: Pexels](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/25/pexels-photo-1684911-169025668-3391-2063-1690272159.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=d2dkNp8r7uou0Bz0d1TKUA)
Ảnh minh họa một góc không gian yêu thích trong nhà. Ảnh: Pexels
Trước khi quyết định mua ngôi nhà này, chúng tôi đã thực hiện một quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng. Tiêu chí quan trọng nhất của chúng tôi là vị trí, mong muốn sống trong một khu dân cư yên tĩnh, gần thiên nhiên và dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố. Việc mua ngôi nhà cũng đòi hỏi sự lên kế hoạch tài chính tỉ mỉ. Hai vợ chồng đã tích lũy tiền tiết kiệm trong nhiều năm và chọn một kế hoạch vay vốn phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của cả hai. Chúng tôi cũng tận dụng các chương trình hỗ trợ từ ngân hàng để giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo một cuộc sống ổn định và thuận lợi tại ngôi nhà mới.
Sân vườn nhỏ trước nhà là niềm tự hào của cả gia đình. Hai vợ chồng và các con đã cắm những hạt giống, trồng cây và chăm sóc từng mảnh đất xanh. Với diện tích vừa phải và thiết kế tỉ mỉ, sân vườn trở thành nơi lý tưởng để gia đình tận hưởng thiên nhiên và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Lối vào sân vườn được trang trí bằng những viên gạch men sáng bóng, tạo nên một lối đi dễ thương dẫn dắt vào khu vườn. Hàng rào treo tranh tay đan và các bụi cây lá xanh nổi bật tạo nên sự yên tĩnh và thu hút.
Không gian sân vườn được chia thành các khu vực riêng biệt với những cây cối và hoa lá phong phú. Tôi có chia ra cho hai bé mỗi bé một mảnh vườn nho nhỏ để các con tự tay trồng và chăm sóc chúng. Tôi hy vọng, điều này sẽ hình thành tinh thần trách nhiệm và tự giác hơn trong tính cách của các bé.
Khu vực ngoài trời được trang bị bàn ghế và ghế dựa, là nơi gia đình tụ tập để dành thời gian bên nhau, trò chuyện và thưởng thức những bữa tiệc ngoài trời vào ngày cuối tuần.
Trong căn nhà phong cách Retro với sân vườn nhỏ, hai vợ chồng đã tìm thấy tổ ấm tuyệt vời cho cả gia đình. Cùng nhau trồng cây và chăm sóc mảnh vườn xanh đã tạo nên không gian gắn kết và hạnh phúc, nơi mà tình thân và tình yêu vượt qua mọi khó khăn và thăng trầm cuộc sống. Đó là niềm tự hào và niềm vui lớn lao của chúng tôi khi được cùng các con tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn và không gian gắn kết bên nhau.