Tôi rất đồng cảm với những suy nghĩ của tác giả Lucifer trong bài viết "Lương 10 triệu nhưng uống ly trà sữa 70 nghìn đồng". Thời nào cũng vậy, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Người tiêu xài phung phí thường khó giàu và ổn định. Ở đây, cần nhớ rằng, sống thoáng, hào phóng rất khác với kiểu hoang phí, tiêu xài bừa bãi. Tôi thấy những người sống hoang phí rất ích kỷ, lại góp phần phá hoại môi trường và thiếu suy nghĩ cho người khác.
Tôi làm trong ngành dịch vụ khách sạn. Thú thực, lắm lúc tôi thấy rất buồn vì giới trẻ bây giờ, dù không phải tất cả nhưng là số đông, cực kỳ lãng phí. Tôi không biết các bạn đi làm lương thưởng ra sao, nhưng cách tiêu tiền thì rất khó chấp nhận. Nhiều bạn đi chơi, ăn hàng, ăn quán đã căng bụng nhưng vẫn phải mua thêm đồ ăn về để "dành ăn đêm", nhưng cuối cùng có ăn nổi đâu.
Có những hôm, tôi đi đổ rác, thấy gần nguyên một con gà nướng bị vứt bỏ, cái đùi bị xé nham nhở; những túi nilon đựng cháo gà đầy thịt có lẽ chưa được mở ra; có cốc trà sữa mới uống được một chút cũng bị đổ bỏ; nước ngọt, nước suối vặn ra uống được một, hai ngụm rồi cũng quăng vào sọt rác...
Có những bữa tiệc nướng BBQ, người ta cứ gọi thừa mứa đồ ăn rồi ăn không hết, phải đổ đi hàng kg thịt, tôm, rau củ... Có những bạn cứ hễ đi chơi, du lịch là mua sắm đủ thứ mới mang đi như tất, khăn mặt, bàn chải, mỹ phẩm. Đến nơi họ xé hết ra để dùng một vài lần rồi vứt luôn. Lắm lúc, tôi thấy có khách vứt đi nguyên cả chai dầu gội, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt dù mới dùng được một ít.
>> Chi tiêu tằn tiện 15 triệu đồng một tháng ở TP HCM
Chứng kiến những hành động lãng phí như vậy, cá nhân tôi thấy rất xót xa. Lắm lúc dọn đồ của khách, đặc biệt là đồ ăn thừa, tôi còn nuôi được nguyên một bầy chó ở nhà. Nhiều khi buồn vì thấy người thì thắt lưng buộc bụng, dè xẻn từng đồng; kẻ lại mua sắm đồ đắt tiền rồi thẳng tay vứt bỏ khi còn rất mới, quăng đồ ăn thừa bằng cả bữa ăn mơ ước của người nghèo.
Bản thân tôi luôn cố gắng tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi ăn rau tươi do nhà mình tự trồng, ăn chay nên rẻ. Ví dụ một bữa ăn nhà tôi: buổi sáng có bánh mì ngũ cốc nhà làm phết bơ mặn (15.000 đồng); buổi trưa có salad từ rau nhà trồng và mỳ Ý sốt cà chua chay (30.000 đồng); buổi tối có bún cá ngừ, hạt dinh dưỡng và uống ca cao (25.000 đồng). Chỉ chưa tới 100.000 đồng, gia đình tôi đã có ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, phong phú cho cả ngày.
Tôi cũng trải qua cái thời kỳ túi hiệu, giày đắt rồi. Giờ tôi chuyển sang dùng cái túi canvas mua 20.000 đồng ở tiệm đồ cũ, đựng chẳng khác gì cái túi tiền triệu cả. Thậm chí, xách túi canvas, tôi còn thấy tiêu chuẩn sống của mình cao hơn vì vừa nhẹ, vừa gọn, vừa đỡ sợ bị cướp giật.
Tóm lại, tiết kiệm không phải chuyện gì quá khó khăn, xa vời, bất cứ ai cũng có thể làm được nếu chúng ta có ý thức ngay từ đầu.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.