Thực tế là đi du lịch phổ thông ở ta hầu hết đem lại sự bực bội. Bạn nghĩ gì khi cả gia đình kỳ vọng một kỳ nghỉ thoải mái sau những tháng làm việc mệt mỏi, đem lại tất cả chỉ là chặt chém, lừa đảo, ai tinh ranh hơn thì thoát nhưng sẽ nghe những câu chửi thề trước mặt vì con mồi dám thoát kẻ săn mồi.
Đồ ăn thì tệ, đặc biệt những nơi mang tiếng là biển, du lịch biển nhưng ăn hầu hết không tươi, đôn cân... thà ở nhà đi chợ mua còn ngon hơn. Cảnh quan thì xô bồ toàn người, rác vứt lung tung, hôi thối.
Nước ngoài làm du lịch, họ nhấn mạnh là làm dịch vụ nên đầu tư phát triển các trò chơi, các lễ hội, các quán ăn... những cái này rất tiểu tiết, dễ làm, ít vốn và không cần xin phép lôi thôi.
Cái mấu chốt khó nhất ở đây là tính sáng tạo. Mà chúng ta không có tính sáng tạo, cũng không muốn sáng tạo và càng không muốn thử nghiệm cái mới. Cứ thấy ai có gì mới là bê về. Một địa điểm du lịch có các công trình nhái nước ngoài một cách sơ sài. Rất đáng buồn.
Những vấn đề như chợ nổi, các điểm du lịch, tư nhân đầu tư, toàn quyền quyết định thì trách nhiệm của ai? Ví dụ chợ nổi chỉ treo lủng lẳng vài quả không lẽ cần cán bộ xuống hướng dẫn treo mấy quả, loại gì...?
Nếu thực sự là người đi nhiều sẽ hiểu nước ngoài tư duy kinh doanh tư nhân của họ rất mạnh. Không chịu ngồi yên, còn Việt Nam từ du lịch đến nông sản, nông dân toàn ngồi chờ. Khi không chịu sáng tạo thì phải chịu đào thải thôi.
Tiếp theo nữa là thói quen đổ lỗi. Tôi đi tàu khá nhiều, nhưng nhà vệ sinh tàu rất bẩn mặc dù cứ 12 tiếng thì nhân viên toa xe dọn sạch sẽ và ký xác nhận đàng hoàng. Nhưng 1-2 tiếng sau lại bẩn.
Ai làm bẩn? Toa xe tự bẩn? Nhân viên làm bẩn? Hay chính hành khách làm bẩn? Chúng ta hay nói chung chung là "Ý thức kém". Nhưng cụ thể là ai? Là bạn, là tôi hay là không khí?
Thực tế người ta đổ lỗi chung chung rất hay nhưng chính họ ý thức rất kém. Nếu mỗi người đi vệ sinh xong đều làm sạch thì không bao giờ nhà vệ sinh công cộng bẩn. Và nhiều người nên tự thừa nhận mình ý thức rất kém trước khi đi tìm cái chung chung để đổ lỗi.
Con hư tại thầy cô, nhà vệ sinh bẩn tại nhà quản lý, du lịch chặt chém cũng do ai đó... còn trong mọi trường hợp, mình luôn vô can, vô tội, mình là chuẩn mực 100%.
Đọc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.