Thời gian này các trường bắt đầu tiến hành tổng kết năm học. Chiều hôm qua, trường của con tôi tổ chức buổi họp tổng kết năm học 2022-2023. Khác với nhiều lần họp khác, lần này tôi lại háo hức đi họp hơn cả những lần trước. Bởi Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đã có kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu giữa các phụ huynh trong lớp sau khi buổi họp kết thúc.
Đây là chương trình tôi mong đợi từ lâu. Thay vì vội vàng đi về nhà luôn, các phụ huynh thậm chí không hề biết nhau, chúng tôi lại có thời gian trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cùng với các bậc phụ huynh khác trong lớp, biết cách để yêu thương con của mình hơn.
16h30 sau khi họp phụ huynh ở lớp xong, chúng tôi di chuyển ra nhà hàng, vừa trò chuyện, vừa ăn tối rất vui vẻ. Các bố mẹ đã chia sẻ rất cởi mở về con mình kể cả những thói quen xấu của con, những ưu điểm, nhược điểm của con.
Các anh, chị trong Ban đại diện cha mẹ học sinh là những người đồng hành cùng cả lớp nhiều nhất vì tham gia tất cả các sự kiện của các con. Từ các hoạt động ngoại khóa của nhà trường đến các hoạt động riêng của lớp, hoạt động nào các anh, chị cũng có mặt đầy đủ, quan tâm, chăm sóc từng con ở lớp. Thậm chí, các anh, chị còn thuộc lòng tính cách của từng bạn và kể lại cho các bố mẹ nghe về con mình khi không ở nhà.
Có những bạn ở nhà không mấy khi nghe lời bố mẹ nhưng khi đi ngoại khóa cùng cả lớp lại rất nghe lời cô giáo, các bác phụ huynh và rất hòa đồng cùng các bạn trong lớp. Có những tính cách mà các bạn không thể hiện khi ở nhà mà bố mẹ không ngờ tới. Có rất nhiều chuyện về con mà bình thường chúng tôi không biết hết vì các con không kể nhưng nhờ có buổi giao lưu gặp mặt này mà chúng tôi đã được biết.
Qua buổi giao lưu, chia sẻ này, chúng tôi nhận ra rằng bố mẹ nào cũng có quá nhiều tâm tư lo cho con. Mỗi nhà lo một kiểu. Có chị đề cập đến vấn đề khi con trai hút thuốc lá thì các bố mẹ có con trai nghĩ gì? Phải làm gì để con bỏ thuốc lá? Có chị lại than thở vì con mình học hết lớp 11 rồi vẫn chưa rõ định hướng sẽ thi vào trường đại học nào? Có anh chia sẻ con trai mình không biết nấu ăn dù chỉ là nhặt rau, luộc rau.
Người khác lại kể con mình mang hết đồ ăn lên phòng ngủ ăn, uống xong không chịu dọn luôn, cứ sống chung với rác bẩn cả tuần chờ đến khi mẹ dọn mới thôi. Người thì không nói được con trai đi cắt tóc vì con nhất định thích để tóc dài.
Chị ngồi cạnh tôi lại chia sẻ con trai chị rất ky bo dù trong ví có nhiều tiền. Thà đi bộ đoạn đường xa chứ không chịu gọi xe ôm. Mẹ chủ động đề nghị tổ chức sinh nhật cho con, bảo con mời các bạn đến nhà ăn uống cho vui, mẹ cho tiền mời các bạn đi xem phim. Nhưng con thì nhất định không chịu với lý do con không chơi thân với ai...
Câu chuyện của mỗi nhà muôn hình muôn vẻ, không ai giống ai. Đa số phụ huynh đều cảm thấy rất khó làm bạn với con mình khi con đang ở độ tuổi "dở dở ương ương", không nói con làm theo ý mình được.
Câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi không ngớt mà chủ đề chính chỉ xoay quanh những đứa trẻ. Các con của chúng tôi đều đã học xong lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12, là những thanh niên 17 tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" nhưng thực ra chúng chỉ là những đứa trẻ to xác, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, luôn làm bố mẹ phải lo lắng, trăn trở thậm chí bất lực vì không dạy được con.
Có bố mẹ nào mà không thương con mình? Chỉ là cách thể hiện tình yêu của bố mẹ dành cho con là khác nhau. Có những người không giỏi thể hiện tình cảm nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, họ luôn yêu con nhất trên đời và luôn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để con được sống và học tập ở điều kiện tốt nhất có thể.
Nhưng không phải đứa con nào cũng có thể thấu hiểu hết tình cảm, sự thương yêu và cả những vất vả của bố mẹ khi phải nuôi dạy 2-3 đứa con đang ở tuổi chưa trưởng thành. Vẫn còn có những đứa con không hiểu chuyện, không chú tâm học hành, vi phạm kỷ luật của nhà trường, nghiện chơi game, bận yêu đương quên cả học... làm bố mẹ phiền lòng.
Sau gần 4h ngồi cùng nhau, chúng tôi đã nghĩ ra ý tưởng là lập danh sách tất cả các phụ huynh trong lớp ghi đủ các thông tin như họ tên con, họ tên bố mẹ, số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà, cơ quan của bố mẹ để có thể liên hệ với bất kỳ bố mẹ nào trong lớp khi cần.
Ngoài nhóm chat chung dành cho tất cả các phụ huynh của lớp ra, chúng tôi tìm hiểu con mình chơi thân với những bạn nào trên lớp, lập nhóm chat riêng của những phụ huynh có con chơi thân với nhau để tiện trao đổi tình hình của các con khi cần.
Khi có thời gian rảnh có thể hẹn các bố mẹ và các con trong nhóm chơi thân với nhau để tăng cường sự gắn kết tình cảm, các con chơi thân với nhau, bố mẹ cũng chơi thân với nhau, bố mẹ sẽ nắm được nhiều thông tin của con mình thông qua các bạn, các bố mẹ của bạn con. Đồng thời, các bố mẹ cũng có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, định hướng cho con trong học tập và cuộc sống, học tập lẫn nhau để đạt được mục đích cuối cùng là đồng hành cùng con, giúp con tiến bộ, hạnh phúc mỗi ngày.
Tôi nhận ra rằng các bậc phụ huynh chúng ta đừng chỉ trông chờ vào sự dạy dỗ của giáo viên, sự hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh, sự cố gắng của con mình và đòi hỏi con mình phải trở thành những học sinh ưu tú.
Chính chúng ta cũng nên có kênh kết nối với các phụ huynh khác có con học cùng lớp với con mình, chơi thân với con mình để kết nối, sẻ chia, thấu hiểu, gắn kết giữa cha mẹ và học sinh, giữa cha mẹ học sinh và nhà trường, giữa phụ huynh và phụ huynh, tạo nên những hiệu ứng tích cực trong mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường, cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của các con học sinh.
Tôi thấy hiểu con hơn, thấy việc đi họp phụ huynh là một niềm vui và hạnh phúc. Vì tôi vừa có thêm những người bạn mới tuyệt vời cùng sẻ chia kinh nghiệm nuôi dạy con, vừa có thêm nhiều thông tin để hiểu con hơn, đồng hành với con tốt hơn, giúp con tiến bộ hơn từng ngày và khiến con cảm thấy luôn hạnh phúc khi ở nhà cũng như khi đến trường.
Tôi tin chắc nhiều phụ huynh cũng có cảm giác hạnh phúc khi thấy con cái của mình ngày một trưởng thành, ngày một tự tin. Cá nhân tôi thấy hiểu con hơn, thấy việc đi họp phụ huynh là một niềm vui và hạnh phúc, chứ không còn là áp lực với cả mẹ và con. Mong rằng cách gắn kết tình thân giữa các phụ huynh để đồng hành cùng con của các phụ huynh lớp con gái tôi không chỉ là trường hợp cá biệt mà sẽ ngày càng phổ biến ở khắp các trường học.
Vũ Thị Minh Huyền
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.