Các cụ thường nói đàn ông có ba việc lớn cần đạt được trong đời: "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà". Trong đó độ khó của ba việc sẽ tăng dần và làm nhà là công việc rắc rối và khó khăn nhất. Tôi may mắn đã hoàn thành cả ba việc ở tuổi 35. Dưới đây là hành trình xây nhà của gia đình tôi.
Chúng tôi tìm hiểu ý tưởng và lên bản vẽ từ năm 2015, đến tháng 8/2016 mới chính thức hoàn thành. Gia đình tôi có bốn người, trong đó mỗi người đều có ý kiến riêng về không gian mà mình mong muốn. Tôi muốn có một phòng làm việc yên tĩnh, vợ tôi muốn một không gian mở để trẻ con chơi đùa, các con thì muốn có những phòng riêng thú vị. Sau khi tham khảo thiết kế từ kiến trúc sư, gia đình tôi đã cùng thảo luận và chốt một bản thiết kế phù hợp.

Bản vẽ ý tưởng căn nhà. Ảnh: NVCC
Ngôi nhà có chiều ngang 5m, chiều dài 20m, chúng tôi quyết định chừa 5m cho sân trước, còn lại 15m diện tích xây dựng nhà ở. Nhà được chia thành một phòng khách liền bếp và ba phòng ngủ, hai logia để căn phòng thoáng đãng hơn. Hệ thống cửa sử dụng kính cường lực lớn để lấy ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm điện năng.
Quá trình xây dựng, vợ chồng tôi vẫn tham gia giám sát và lựa chọn mẫu mã, còn lại việc mua vật liệu, lắp đặt... chúng tôi khoán cho nhà thầu. Quan điểm của tôi là mỗi người sẽ có chuyên môn riêng, mình không có chuyên môn về xây dựng thì nên để thợ thầu có kinh nghiệm làm giúp. Xây nhà thời nay cũng rất tiện, chỉ cần tham khảo mẫu, gọi điện thoại, chủ cửa hàng sẽ mang trực tiếp mẫu xuống để khách hàng chọn. Vì được người quen giới thiệu nên chúng tôi chọn đường chủ thầu ưng ý, từ thợ xây, thợ hồ, thợ sơn, thợ điện nước... đều chuyên nghiệp.
Phần nội thất, chúng tôi cũng chọn cách làm nội thất trọn gói với tổng chi phí 125 triệu đồng cho ba phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng lại chở hai con đến thăm nhà mới. Nhìn ánh mắt háo hức ngay từ khi ngôi nhà chưa thành hình của các con, tôi càng có thêm động lực để biến bản thiết kế thành một ngôi nhà như ý nguyện.
Ngày chính thức dọn vào nhà mới, niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Mỗi không gian được thiết kế đáp ứng đúng nhu cầu và sở thích của mỗi thành viên. Sau năm năm ở trọ, cuối cùng chúng tôi đã có một mái ấm riêng của mình, các con rất háo hức khi có những phòng riêng được tự trang trí theo ý muốn.
Nhờ sự phát triển của ngành dịch vụ, tôi thấy quá trình xây nhà nhẹ nhàng hơn nhiều so với thế hệ cha ông ngày xưa, ngôi nhà hoàn thiện cũng đẹp và ấn tượng hơn, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn cho ngôi nhà tâm huyết của mình. "Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà" với tôi coi như đã đủ, giờ cố gắng "cày cuốc" để cuộc sống tốt đẹp hơn.