Năm 2017, hai vợ chồng tôi đặt chân sang đất Mỹ, bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời. Lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ 4, trong một bữa nhậu với những người bạn ở Mỹ, một người bạn có nói với tôi rằng "Chi phí để nuôi một em bé đến khi trưởng thành ở Mỹ thấp nhất cũng phải 2 triệu USD đấy!".
Với hai đứa vừa chân ướt chân ráo sang xứ người như vợ chồng tôi, con số đó gần như ngoài sức tưởng tượng. Nhưng con cái luôn là khoản đầu tư lớn nhất. Cả hai vẫn tự tin làm việc tại xứ cờ hoa để mong con chào đời khỏe mạnh và có một tương lai tốt đẹp nhất.
Năm 2019, vợ chồng tôi mua được căn hộ đầu tiên ở Mỹ. Đó là một ngôi nhà ở vùng ngoại ô với kết cấu nhà vườn rộng hơn 200 m2 tại thành phố Montgomery, bang Alabama. Điều kiện cho người nước ngoài mua nhà ở Mỹ không quá phức tạp, có thể mua thẳng hoặc mua trả góp. Điều kiện cần là người mua có một công việc ổn định, khai thuế đầy đủ trong hai năm, có số vốn tầm 30% giá trị căn hộ và đảm bảo trả được lãi suất mua nhà, cuối cùng là thẻ Credit đạt đủ điều kiện, chưa từng bị bad credit.
![Đặc biệt, tôi rất thích hoa, nó tượng trưng cho sức sống tươi mới nên tôi trông rất nhiều hoa trong sân nhà.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/20/312263502-2079533708923884-500-8511-9290-1687252852.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mzpXe9MlHwUchjvgulaiBA)
Một góc vườn trồng hoa trong sân nhà. Ảnh: NVCC
Giống như ở Việt Nam có các nhân viên môi giới, ở Mỹ chúng tôi cũng tìm nhà qua các realtor (hay còn gọi là nhân viên bất động sản). Sau khi liệt kê các tiêu chí lựa chọn nhà phù hợp, các realtor sẽ gợi ý các căn hộ phù hợp và dẫn chúng tôi đi xem.
Điều khác biệt khi mua nhà ở Mỹ so với Việt Nam là thay vì ai đến trước cọc trước, tại Mỹ trong trường hợp nhiều người cùng muốn cọc căn hộ thì sẽ phải tổ chức một phiên đấu giá có sự tham gia của chủ nhà, các bên đấu thầu, môi giới và cả ngân hàng. Do quá thích ngôi nhà này nên chúng tôi đã trả số tiền cao hơn những người còn lại để sở hữu. Thời gian hoàn thành các thủ tục sang tên và giao chìa khóa nhà là 1-2 tháng để chính thức có ngôi nhà mang tên tôi tại xứ người.
![Những bình hoa xinh đẹp được cắm bởi](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/20/312263502-2079533708923884-500-6551-3571-1687252852.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Z4nlnn-9hsjLsbzDuS3SRg)
Những bình hoa xinh đẹp từ các cây hoa trong vườn nhà. Ảnh: NVCC
Sau khi nhận nhà mới, vợ chồng tôi tự tay trang trí lại căn nhà mà không thuê bên trung gian. Đặc biệt qua quá trình decor nhà mới, tôi phát hiện ra chồng tôi biết làm rất nhiều thứ, từ thợ sơn, điện nước, điện lạnh cho đến làm landscaping tự trồng cỏ trong vườn luôn.
Với tôi, ngôi nhà này không chỉ là một mảnh đất và một mái nhà, mà còn là biểu tượng cho khát vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ của hai con người quyết tâm theo đuổi giấc mơ.