Tôi từng mắc kẹt giữa hai câu nói: "Hãy tiết kiệm khi còn trẻ " và "Ta chỉ sống một lần trong đời". Tuổi trẻ, tôi dành phần lớn thời gian và tiền bạc cho các cuộc chơi, những chuyến du lịch với bạn bè, thú vui thích mua sắm, mua đồ công nghệ. Với tôi, việc bỏ ra 25 triệu đồng để mua một chiếc máy chơi game hay vài chục triệu cho chuyến đi nước ngoài là điều không có gì to tát, bởi tôi muốn tuổi trẻ của mình thật rực rỡ, trọn vẹn. Tôi cũng không bị áp lực kinh tế từ gia đình khi bố mẹ đều có lương và anh chị kinh tế vững vàng. Vì vậy, hầu hết số tiền kiếm được tôi chi tiêu cho bản thân, với phương châm "Ta chỉ sống một lần trong đời".
Trong list mục tiêu của mình, tôi không nghĩ đến việc mua nhà. Cứ như vậy, tôi có một tuổi trẻ rực rỡ hết mức, trải nghiệm phong phú vô cùng. Nhưng mỗi năm trôi qua, các cuộc vui càng thưa dần. Bạn bè cũng dần lập gia đình, có cuộc sống riêng. Những chuyến du lịch cả hội bạn thân hàng tháng thưa thớt dần, những bữa nhậu cũng khó đầy đủ. Trong những bữa nhậu ở độ tuổi 30, chúng tôi giảm bớt nói về những cuộc vui, thay vào đó là những câu chuyện mua nhà, mua xe, cưới vợ, sinh con... Nhìn bạn bè dần có cuộc sống riêng ổn định, tôi nhận ra mình nên thay đổi và suy nghĩ nhiều hơn về tương lai.

Có nhà mới, tôi cũng chuẩn bị kế hoạch đón nàng về làm vợ. Ảnh: NVCC
Cho đến khi tôi có bạn gái, đó là một cô gái rất tốt, gia đình khá giả, bố mẹ em kinh doanh ở quê nhưng có một căn hộ chung cư 70 m2 ở Hà Nội cho hai chị em em sống ở đó. Nhìn lại bản thân vẫn đang ở nhà thuê, tôi có chút tự ti khi đứng trước em. Ban đầu em nói sau khi cưới nhau hai vợ chồng về ở trong căn chung cư của bố, căn hộ 3 phòng ngủ nên đủ cho vợ chồng tôi và em gái em ở. Tuy nhiên tôi không muốn như vậy. Là đàn ông, tôi muốn có thể mua nhà bằng chính sức lực của mình, cũng để chứng minh năng lực với gia đình em.
Thời gian đó, tôi lao vào làm việc như thiêu thân với mục tiêu duy nhất: mua nhà để cưới vợ. Với chuyên môn thiết kế và editor, ngoài làm việc tại công ty, tôi nhận thêm các dự án bên ngoài. Thanh lý toàn bộ máy chơi game để tập trung công việc. Có thời điểm, tôi nhận ba dự án một lúc cùng với công việc chính. Làm nhiều nên tôi cũng không có thời gian tiêu tiền nhiều, chủ yếu đi làm xong về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi "cày" tiếp. Có quãng thời gian dịch covid làm việc online tại nhà, tôi nhận 5-6 dự án một lúc. May mắn tỷ lệ khách hàng ưng sản phẩm và hợp tác tiếp hoặc giới thiệu khách hàng khác khá cao. Có tháng cao điểm, số tiền làm thêm của tôi gấp ba lần tiền lương chính.
Trong một lần đọc báo, tôi đọc được thông tin dự án khá gần với nơi ở của tôi và em. Số vốn ban đầu chỉ cần bỏ ra 30%, 70% còn lại sẽ được trả góp trong vòng 35 năm theo chính sách của chủ đầu tư. Với số tiền mình đang có, tôi thấy mình có khả năng đặt cọc căn hộ 68 m2 ở đây. Ngay ngày hôm đó, tôi liên hệ sale dự án để đi tham quan căn hộ mẫu.
Khi bước chân vào căn hộ, tôi khá bất ngờ vì thiết kế 3 phòng ngủ 2 vệ sinh nhưng nhìn khá rộng rãi. Toàn bộ phòng bếp, phòng khách là không gian mở tối ưu diện tích, nhà có một ban công rộng để trồng cây, đặt bàn trà và một logia riêng để máy giặt và phơi đồ. Phòng ngủ master khá rộng rãi với nhà vệ sinh khép kín, hai phòng ngủ còn lại cũng không quá chật. Tôi ưng căn hộ ngay lập tức, bạn gái tôi cũng rất thích. Vì vậy chúng tôi nhanh chóng quyết định đặt cọc ngay sau đó.
Ở tuổi 32, không quá sớm để mua được ngôi nhà mang tên mình, nhưng tôi rất hạnh phúc vì sau bao nỗ lực đã có trong tay chìa khóa ngôi nhà mơ ước. Đây sẽ là nơi tôi cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Quan trọng hơn hết, tôi đã chứng minh được cho gia đình hai bên thấy rằng mình nói được, làm được, có thể lo được cho cuộc sống sau này.
Giờ đây, tôi đang tận hưởng những tháng ngày trong mơ của cuộc đời khi được sống trong nhà mới, đồng thời chuẩn bị các thủ tục để cuối năm nay có thể đón nàng về dinh.