"Tôi cho rằng việc dạy con cái các quy tắc trên mâm cơm là điều rất bổ ích. Tuy nhiên, bữa ăn là lúc thư giãn, cha mẹ không nên gây áp lực, biến bàn ăn trở thành lớp học hay sàn diễn, sẽ khiến trẻ bị ảnh hưởng tâm lý, ăn uống cũng mất ngon.
Tôi từ nhỏ đã được ba dạy bảo, không chỉ là các cách ăn uống, mà cả cách ứng xử trong cuộc sống hằng ngày. Ba tôi gọi là 'cách' chứ không dùng từ 'quy tắc', và ba luôn tìm thời điểm phù hợp để tỉ tê nói chuyện với con cái, như khi chở tôi đi học hoặc cha con ngồi chơi với nhau, cùng nhau cho cá ăn, hay nằm võng hóng mát... Còn lên bàn ăn là ba tuyệt đối không lên lớp, giáo huấn, chỉ đơn giản là ăn uống cho thoải mái.
Dù tôi có làm gì sai, ba cũng không đem ra nói trên bàn ăn. Ba cũng không nói ngay khi vừa kết thúc bữa ăn, mà lúc nào ngồi chơi, tiện dịp thì ba mới nhắc lại: 'Bữa đó ba thấy...'. Nhiều khi tôi nổi cáu với ai đó, ba cũng chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo: 'Từ từ rồi nói con'. Rồi sau đó ngồi chơi, ba mới chỉ ra tôi sai chỗ nào?
Tôi học theo cách giáo dục của ba nên đối với con mình hiện nay cũng vậy. Tôi cũng áp dụng cách hướng dẫn của ba tôi đối với mình ngày nhỏ. Và tôi thấy con cư xử khá ổn, ăn uống lịch sự, lễ phép từ lớp 5 và rất biết quan tâm cha mẹ. Đặc biệt là con thương ngoại vô cùng".
Đó là chia sẻ của độc giả Minh Phương xung quanh câu chuyện "Ông bố 'gây sốt' vì dạy con quy tắc trên mâm cơm". Hai video dạy con các nghi thức trên bàn ăn của người đàn ông 42 tuổi, được chia sẻ trên mạng xã hội, đã đạt gần bốn triệu lượt xem, thu hút hàng trăm nghìn bình luận chỉ sau 10 ngày. Một số người ủng hộ, chia sẻ giúp các video lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có người trách anh quá hà khắc, gia trưởng, bảo ''để yên cho con nó ăn'' hay nói ông bố đưa ba con gái vào video để "câu view".
Video ông bố hướng dẫn con để phần người đi vắng trước khi ăn thu hút 2,2 triệu lượt xem.
Không lựa chọn dạy dỗ con cái trong bữa cơm gia đình, bạn đọc Trungdungvnk bình luận: "Mỗi nhà, mỗi bậc cha mẹ, mỗi đứa con là mỗi kiểu nên tôi không đánh giá về phương pháp dạy dỗ các con của mỗi gia đình. Tôi chỉ muốn chia sẻ với rằng, nhà tôi, không cần đến bữa ăn cơm phải nói nặng lời, chỉ cần nói nhẹ nhàng tình cảm, và mình làm gương hằng ngày, các con vẫn biết phép tắc bàn ăn, lễ nghĩa đầy đủ. Không chỉ các con bây giờ mà thời tôi bé, ông bà, bố mẹ cũng chưa bao giờ chờ đến bữa ăn - thời gian tập trung duy nhất trong ngày - là nói gì nặng nề cho bầu không khí thêm áp lực. Tôi tin luôn có nhiều hơn một phương pháp để dạy dỗ con trẻ".
>> Cuộc chiến thế hệ trong bữa cơm ngày Tết của gia đình tôi
Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, độc giả Ngochanguyen ủng hộ phương pháp giáo dục con cái của ông bố trong câu chuyện trên: "Tôi thấy nhiều nhà có kiểu dạy dễ dãi. Trẻ được ưu tiên nên lúc vừa vào bàn đã cắm đầu ăn hết món mình thích, chẳng bao giờ để ý tới người lớn hoặc người chưa ăn, có khi ăn xong còn vòi thêm. Trong khi đó, nhiều cha mẹ lại tặc lưỡi: 'Trẻ con có biết gì đâu, cho nó ăn đi', rồi đi lấy cả phần người khác đưa cho con mình. Riêng tôi cái gì cũng phải rèn, dạy từ nhỏ nếu không sẽ thành thói quen xấu cho con".
Đồng quan điểm, bạn đọc Tin Nguyen nói thêm: "Chuyện này rất quan trọng, hiện trạng các bé giờ chỉ thích tự do, không cần quy tắc, lâu ngày sẽ gây ra nhiều hệ lụy khó lường. Chưa kể, nó còn ảnh hưởng đến hôn nhân và cách dạy con cái của họ vì không biết sai thì sao mà dạy? Bạn trai của em gái mình cũng vậy, cơm vừa nấu xong là đứng cầm đũa sộc thẳng vào ăn trong khi người lớn còn chưa ngồi vào bàn, đồ còn chưa múc ra và bản thân em ấy còn chưa ngồi xuống ghế. Tôi đã rất bất ngờ cho tới khi nghe người lớn hơn nói: 'Để yên cho nó ăn, ngon miệng là được'".
"Giữa đời sống đang phát triển quá nhanh, quá xô bồ, thì những điều cơ bản trong cuộc sống như thế này nên luôn được duy trì. Có thể cách truyền đạt của người trong clip hay góc nhìn của người xem chưa thể nhất quán, nhưng không thể phủ nhận việc dạy dỗ con trở thành người tử tế và tinh tế là điều nên làm. Không có gì là sai trái khi dạy con làm người biết suy nghĩ trước sau cả", độc giả Thuytien kết lại.
- Ám ảnh con ngoan 'gọi dạ, bảo vâng'
- Tôi bật khóc vì bất lực dạy con
- Tôi bị mắng 'thiếu bao dung' vì không chiều hư các cháu
- 10 năm không xem TV để rèn con kỷ luật
- Những đứa trẻ 'con vua' trong quán cà phê
- Cha mẹ sửng cồ khi quý tử bị nhắc nhở vì phá phách trong quán ăn
- 'Con còn bé, đã biết gì đâu'