Màu xanh trong "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" của Johannes Vermeer là bột màu ultramarine, từng quý hơn vàng.
Hà Nội Vẻ đẹp hình thể của phụ nữ được khắc họa trong loạt tranh nude, chất liệu sơn mài và lụa tại triển lãm "Vẽ phái đẹp".
Ba cổ vật thời Minh, Thanh ở Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc (Đài Loan) vỡ nát, một phần do sơ suất của nhân viên.
Cục Di sản Văn hóa mong các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ấn vàng của vua Minh Mạng ở Pháp và đưa về nước, hiến tặng bảo tàng.
Paris Bát vàng được giới thiệu của thời vua Khải Định đạt mức 680.000 euro (16,7 tỷ đồng) ở phiên đấu giá của Millon, tối 31/10.
Hãng Millon thông báo sẽ đấu giá chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng vào ngày 10/11 thay vì chiều 31/10.
Tòa Landmark 81 - biểu tượng Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện TP HCM... hiện lên giàu sức sống qua nét cọ Phạm Luận.
Cyril Kongo từng bị đuổi đánh, gọi là kẻ phá hoại trước khi trở thành nghệ sĩ graffiti gốc Việt được thế giới mến mộ.
Hà Nội Viện Bảo tồn Di tích đặt mục tiêu 100% dữ liệu về bảo vật quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng.
"Meules" - tranh Monet bị hắt khoai tây nghiền hôm 24/10 - vẽ một đống rơm, từng được bán 110 triệu USD (2,7 nghìn tỷ đồng) trong tám phút.
Nhà đấu giá Millon của Pháp chào bán ấn vàng của vua Minh Mạng với mức 2-3 triệu euro (48 đến 72 tỷ đồng), dự kiến ngày 31/10.
"The Night Watch" - kiệt tác của Rembrandt - từng bị cắt bớt vì quá to, hai lần bị dao đâm và bị kẻ tâm thần trốn trại tạt acid.
Họa sĩ Thu Hương tôn vinh vẻ đẹp nữ tính trong các tác phẩm phong cách trừu tượng, chất liệu lụa truyền thống.
"Hoa hướng dương" của Van Gogh bị ném súp cà chua, nàng "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci từng bị hắt acid sulfuric.
Chiếc chén họa tiết gà trống, mái của hoàng đế Thành Hóa thời Minh, giá 35 triệu USD, là bảo vật gốm sứ Trung Quốc.
Hà Nội Triển lãm "Lững lờ" giới thiệu loạt tranh chân dung, trừu tượng do họa sĩ Trần Lâm Bình thể hiện bằng những vệt màu hỗn độn, đan xen.
Anh Hai nhà hoạt động xã hội ném súp cà chua lên bức "Hoa hướng dương" của danh họa Van Gogh tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London.
Kiệt tác "Salvator Mundi" - từng được đấu giá hơn 450 triệu USD, đắt nhất thế giới - hiện không rõ tung tích.
Viên quan gốm sứ thời Càn Long cấp tốc thực hiện chiếc bình ngụ ý cát tường, sau khi hứng cơn thịnh nộ của nhà vua.
Cầu Phú Mỹ, lễ hội áo dài, đường phố TP HCM... hiện lên sống động trong triển lãm ảnh màu chủ đề "Thành phố tôi yêu".
Kiệt tác "Cô Tô phồn hoa" khắc họa hơn 10.000 người thời Càn Long, được họa sĩ thực hiện trong 24 năm.
Tranh cành hoa của Thường Ngọc - họa sĩ Pháp gốc Hoa - được đấu giá ở mức hơn 86,5 triệu HKD (11 triệu USD).
Hà Nội Bức ảnh hai bạn trẻ trước tượng đài cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy đoạt giải cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.
Các tranh chân dung đầu tiên của Từ Hi Thái hậu do nữ họa sĩ người Mỹ Katharine Augusta Carl thực hiện trong gần một năm.
Khoảnh khắc mẹ bế con nhiều lần được Vũ Cao Đàm đưa vào các tác phẩm và được đấu giá ở mức cao.
Hong Kong Bức "The et Sympathie" của Lê Phổ bán ở mức 1,36 triệu USD (32,4 tỷ đồng) trong phiên của Sotheby's, chiều tối 7/10.
Paris Bức "Chơi bài", "Xem bói" của họa sĩ Thang Trần Phềnh lần lượt được bán 780.000 euro (18,5 tỷ đồng), 715.000 euro (17 tỷ đồng), tối 4/10.
Hai bát sứ trắng in nổi hình rồng từng là vật dụng dành cho vua ở hoàng cung Thăng Long.
Thôn nữ sơn cước trong đêm trăng, cảnh gặt lúa ở miền quê Bắc bộ... hiện lên mộc mạc qua tranh sơn dầu, màu nước của Đặng Quý Khoa.