
Tuần thứ 3 của cuộc thi Nước Pháp Tôi Yêu đã diễn ra sôi nổi với nhiều bài viết phản ánh phong phú về đời sống, văn hóa và các vùng miền của nước Pháp.
Trong số đó, tác giả Phan Thị Sửu, đến từ Hà Nội, với bài dự thi Người bạn Pháp đáng kính của tôi được đánh giá cao và trao giải nhất tuần (từ 17/6-23/6). Phần thưởng là một thuê bao K+ trong vòng 6 tháng và đầu thu do K+ tài trợ.
Giải nhì thuộc về bài dự thi Nước Pháp cùng những giai điệu lịch sử của tác giả Nguyễn Phước Lăng. Phần thưởng là khóa học tiếng Pháp (45h) tại Trung tâm văn hóa Pháp – l’Espace tài trợ.
Giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Thúy Quỳnh Anh với bài dự thi Tình yêu nước Pháp mãnh liệt từ bà tôi. Phần thưởng là một bộ quà tặng trải nghiệm “Gold Giftbox” do công ty SensesClub tài trợ.
Cách thức nhận phần thưởng tuần:
Nếu sinh sống, làm việc tại Hà Nội, tác giả đến nhận phần thưởng tại đại sứ quán Pháp, số 57 Trần Hưng Đạo. Nếu ở TP HCM, tác giả đến nhận phần thưởng tại tổng lãnh sự quán Pháp, 27 Nguyễn Thị Minh Khai.
Nếu tác giả ở các tỉnh thành khác, phần thưởng sẽ được gửi qua đường bưu điện. Nếu tác giả ở nước ngoài, người nhà của tác giả sẽ nhận phần thưởng theo cách thức tương ứng.
Tất cả các bài dự thi đạt giải sẽ được tặng kèm một chai rượu vang “Năm Việt Nam - Pháp” do công ty rượu Red Apron tài trợ. Người đạt giải sẽ nhận quà tại các cửa hàng của Red Apron.
Ngoài ra, ban tổ chức cũng dành tặng 5 phần quà cho 5 bài dự thi được bốc thăm ngẫu nhiên trong tuần 3:
Chuyện tình Paris, tác giả Nguyễn Linh
Ẩm Thực Pháp đặc trưng và tinh tế, tác giả Đinh Văn Anh
Một đêm ở Paris, tác giả Lê Việt Khánh
Nước Pháp từ những trang văn, tác giả Lê Lâm
Rennes - bốn mùa, một khát vọng, tác giả Bùi Thị Thanh Xuân
5 tác giả sẽ nhận được các tác phẩm văn học Pháp đã được dịch sang tiếng Việt và các quà tặng lưu niệm từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Việc trao phần thưởng chỉ diễn ra khi cuộc thi kết thúc.
VnExpress