Năm 2021, gia đình tôi mua nhà với số tiền 1,7 tỷ đồng, trong đó có 800 triệu tiền vốn, 200 triệu đồng vay người quen không phải trả lãi và 1 tỷ đồng vay ngân hàng với tiền lãi và gốc hơn 8 triệu đồng một tháng.
Lương của tôi được 20 triệu đồng một tháng, lương vợ 12 triệu đồng, như vậy tổng lương hai vợ chồng được 32 triệu đồng, trừ 8 triệu đồng tiền chuyển vào tài khoản vay vốn ngân hàng và các chi phí cố định (tiền điện nước, tiền học của 2 con, ăn uống gia đình...), số tiền còn lại chẳng đáng là bao. Nhất là khi mua nhà xong thì vào đợt cao điểm covid công việc cả hai đều ngừng trệ.
Vậy mà suốt từ ngày cưới đến nay, gia đình tôi luôn dành ra được một khoản tiết kiệm mỗi tháng, trong khi vẫn được ăn uống đầy đủ, du lịch hàng năm. Cá nhân tôi rất khâm phục vợ, bằng một cách tài tình nào đó, vợ tôi vẫn cân đối được chi tiêu gia đình và cả phụ giúp nội ngoại một cách chu toàn.
![Nhờ bàn tay vợ vun vén, ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/18/nha-1689580669-1275-1689652321.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gDgx4-JRFUVY9sGeVt3ysg)
Nhờ bàn tay vợ vun vén, ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng. Ảnh: NVCC
Đầu tiên về chi phí ăn uống, vợ tôi tiết kiệm bằng cách nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng sẽ đi chợ đầu mối gần nhà và mua đủ đồ ăn cho một tuần, sau đó về nhà vợ sơ chế cẩn thận và chia ra thành từng hộp nhỏ tương ứng mỗi bữa rất tiện. Vợ còn trồng rau trên sân thượng để có thêm rau sạch trong bữa ăn gia đình.
![Mâm cơm vợ nấu. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/18/mam-com-vo-nau-1689580673-7012-1689652321.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s9fDz-Kg5Yj_Bb0OtRlQLw)
Mâm cơm vợ nấu. Ảnh: NVCC
Quần áo gia đình vợ thường chọn mua những thương hiệu có tiếng chứ không ưu tiên hàng chợ, vợ bảo mua đồ đắt một chút nhưng bền, vì chúng tôi cũng không có nhu cầu mặc quá nhiều. Cả hai vợ chồng đi làm đều mặc quần áo đồng phục, vì vậy mỗi người chỉ cần có vài bộ "xịn" mỗi dịp lễ Tết và vài bộ mặc nhà là đủ.
![Chuyến đi Tam Đảo với chi phí dưới 5 triệu đồng nhưng vẫn rất tuyệt vời của gia đình. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/18/chuyen-du-lich-dang-nho-cua-ca-6767-5100-1689652321.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3kQJC17aDSHovgb2AKhOaw)
Chuyến đi Tam Đảo với chi phí dưới 5 triệu đồng nhưng vẫn rất tuyệt vời của gia đình. Ảnh: NVCC
Mỗi năm chúng tôi đều đi du lịch một lần vào dịp nghỉ hè. Đây là phần thưởng dành cho các con sau một năm học cố gắng. Vợ tôi thường lên trước kế hoạch chuyến đi sẽ ăn gì, chơi gì, ở đâu, chưa có điều kiện nên chúng tôi ưu tiên lựa chọn những địa điểm gần có thể đi bằng ôtô như Sầm Sơn, Hạ Long, Cát Bà nếu muốn xuống biển hoặc Tam Đảo, Mai Châu nếu muốn lên rừng. Chi phí mỗi chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm cho gia đình 4 người chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi chuyến.
Ngoài ra các khoản mua sắm khác chỉ được vợ duyệt chi khi thực sự cần thiết, không mua theo sở thích hay phong trào. Mỗi tháng ngay khi có lương, vợ sẽ trả một vòng các khoản cố định trước (tiền lãi ngân hàng, tiền điện nước, tiền đóng học cho con...). Các khoản còn lại sẽ chia nhỏ với số tiền tương ứng. Còn lại gửi thẳng vào tài khoản tiết kiệm.
Nhờ kế hoạch chi tiêu hợp lý của vợ, sau 3 năm chúng tôi đã trả được một phần tiền vay vốn ngân hàng mua nhà, cuộc sống không bị biến động quá nhiều ngay cả trong thời kỳ dịch covid. Quan trọng hơn cả là mọi thành viên trong nhà đều thấy hài lòng và vui vẻ với cuộc sống hiện tại, trong ngôi nhà mà hai vợ chồng nỗ lực rất nhiều để đứng tên mình trong tờ sổ đỏ giá trị.