Độc giả Thuy Nguyen kể năm 2012, lương của bạn là 5,5 triệu đồng một tháng mà cuối năm vẫn tiết kiệm được 8 triệu đồng.
Là một người thuộc giới tính thứ ba, suốt gần 20 năm qua Huy Tấn (25 tuổi) sống trong mặc cảm, dằn vặt. Anh viết thư chia sẻ nỗi lòng của mình với hy vọng nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu của cộng đồng.
Em là nam, từ nhỏ đến lớn khá bình thường, chỉ hơi rụt rè so với các bạn nam khác nên hay bị trêu chọc là "bóng"...
Từ những chuyện nhỏ nhặt như đón con muộn, quá chén với bạn bè, đi về muộn mà quên xin phép hay phát ngôn lỡ lời, tôi đều bị vợ phạt phải “nhịn” sex.
Tôi rất sợ một ngày nào đó cô ta không được đáp ứng sẽ nói với vợ tôi hay mọi người làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và địa vị của mình.
Tôi dùng máy xay sinh tố để xay nghệ, không may màu nghệ vàng dính vào ly nhựa của máy xay sinh tố, cố mãi vẫn không có cách nào tẩy được. Xin giúp tôi vài cách. (Huỳnh Trọng Thái)
Hãy dịu dàng với chính mình khi tan vỡ, và đừng ngừng nhắc nhở bản thân rằng những ngày đen tối sẽ không kéo dài mãi, bạn sẽ vượt qua nhờ hiểu rõ "bước đi" của nó.
Mọi người hay kể chuyện đàn ông sợ vợ, nhưng trong nhà em mọi chuyện chẳng thế. Em ở nhà nội trợ do anh không muốn em đi làm. Vậy mà nay anh cho rằng em không được tích sự gì.
Tôi có vợ và hai con học mẫu giáo. Tôi và vợ đã ly thân vì nhiều lý do nhưng vợ tôi là người khởi xướng sau vài lần phát hiện tôi cặp kè chơi bời qua đường.
Tôi đề nghị sẽ giúp vợ gặp và nói chuyện với người thứ 3 thì cô ấy không cho. Tôi bảo ly hôn cô ấy cũng không chịu.
Con tôi gần 3 tuổi, nhìn rất dễ thương. Nhưng bé ngại người lạ, không thích ai chạm vào mình, thậm chí còn dùng tay đánh vào mặt người nào sờ bé.
Tôi lập gia đình được 3 năm, cuộc sống vợ chồng cũng bình thường. Tuy nhiên thời gian gần đây, ông xã thích theo bạn bè la cà nhậu nhẹt.