Nói thật tôi vẫn yêu vợ thương con, muốn gia đình hạnh phúc, nhưng do một vài lần cặp kè chơi bời qua đường bị vợ phát hiện nên cô ấy đã đòi ly hôn. Tôi đã giải thích là tôi ra ngoài ăn bánh trả tiền chẳng qua là đi theo anh em bạn bè cho vui, chứ ham hố gì mấy cô gái rẻ tiền dễ dãi đó. Vợ tôi không tha thứ và đã ly thân tôi cả năm nay rồi.
Là đàn ông, nói thật không thể không có chuyện đó nên tôi đã tiếp tục mắc phải sai lầm. Tôi nhiều lúc mệt mỏi vì công việc, đi chơi chẳng qua là để giải stress, chứ thật tình không muốn từ bỏ gia đình vì tôi rất thương các con tôi. Cách đây vài ngày vợ tôi lại tiếp tục gây áp lực cho tôi là đòi ly hôn. Tôi muốn vợ tôi hy sinh hơn để cho các con có cha có mẹ, nhưng cô ấy chỉ biết nghĩ đến bản thân và luôn muốn tôi phải sống theo ý cô ấy.
Cô ấy cũng xinh đẹp giỏi giang, nhưng cách ghen tuông thái quá của cô ấy chỉ làm tôi mệt mỏi và không muốn về nhà. Tôi ước gì vợ mình luôn dịu dàng và độ lượng bỏ qua những sai lầm của tôi. Giờ tôi phải làm sao để dược quay về với gia đình và sống hạnh phúc như ngày đầu. Mong lời khuyên từ các bạn. Cảm ơn!
Trần Huy Hoàng
Mời bạn đọc tư vấn cho anh Hoàng.