Con tôi, học lớp 10, mỗi ngày bắt đầu thức dậy lúc 5h15. 5h30 ba chở hai mẹ con ra sân vận động gần nhà chạy bộ, 6h15 về. Nếu nhà còn cơm nguội hay muốn ăn mì gói thì sẽ về nhà tắm rửa rồi ăn sáng lúc 6h45.
Nếu nhà không có gì ăn, sẽ tấp vào quán bún, hủ tíu, phở gần nhà ăn xong rồi về thay đồ đi học lúc 7h15 vì trường con vào học lúc 7h30. Con học bán trú tới 16h45 ba sẽ đón về nhà ăn cơm,thay đồ.
Thứ hai, tư, sáu con học Anh Văn từ 19h30 đến 21h. Con chơi đến 21h30 sẽ học bài đến 23h, chơi game đến 23h30 thì ngủ.
Thứ ba, năm con học Toán từ 17h30 đến 19h nên về ăn cơm xong là ba chở đi học luôn. Mẹ cũng đi theo, trong lúc con học, ba mẹ tranh thủ đi vườn ở gần đó tưới cây, cho vịt cho cá ăn và thu hoạch rau trái, 19h ba mẹ sẽ quay lại đón con tới lớp võ. Con học đến 20h30 thì về nhà tắm rửa,chơi đến 21h sẽ học bài, đến 23h chơi game chút rồi lại ngủ lúc 23h30.
Thứ bảy, nếu sáng trường có lịch học kỹ năng thì con sẽ đi, không thì sau khi chạy bộ về sẽ ở nhà chơi, theo ba mẹ đi vườn hay tự học gì đó tùy thích. Đến 19h sẽ đi học võ đến 20h30 về là được chơi game thoải mái đến 23h30 đi ngủ.
Chủ nhật con cũng chỉ tập thể dục rồi về được chơi hay tự học tùy thích,về ngoại,qua nhà cậu chơi hay đi ăn quán,đi vườn trồng cây phụ ba. Hoặc có khi con sẽ phụ mẹ hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây, dọn lá trên sân thượng. Ngay cả ngày thường, con vẫn tranh thủ phụ mẹ rút đồ, chất chén vô máy rửa bình thường.
Trường con tôi học bán trú nên hầu như cháu thuộc và đã làm bài tập ở trường. Thầy cô không giao nhiều bài về nhà, cháu chỉ cần dò sơ lại là ổn. Ngoài giờ tự học một tiếng rưỡi theo quy định buổi tối, cháu vẫn tự học vào thứ bảy, chủ nhật sau khi chơi chán.
>> 'Khí hậu không ủng hộ học sinh Việt vào học lúc 8h'
Cháu được cho tiếp xúc với TV, điện thoại, máy tính từ sớm, tôi cũng không cấm game nên cháu không ghiền. Cháu còn tự đọc thêm các loại sách tham khảo, truyện, văn học.
Ba cháu định thành lập đội bóng cho lớp nhưng các phụ huynh khác không mặn mà nên anh đang sắp xếp để dắt con đi đá cùng vào chiều chủ nhật (tuần anh đá hai buổi với các anh em làm bên ngành xây dựng).
Thi giữa kỳ vừa rồi, con làm bài khá ổn. Đặc biệt là môn Văn, cháu chịu khó đọc sách nên từ nhỏ đã học môn này rất nhẹ nhàng. Và năm nay con lại bảo rất hứng thú với Vật Lý.
Dù đi học thêm đều, có chơi game nhưng con tôi vẫn dậy lúc 5h15 như thế. Việc phân bổ thời gian, tôi thấy ba mẹ đồng hành cùng con, bé tự động sắp xếp là được.
Hương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.