Tôi thấy có một thực tế ở Việt Nam, không phải là tất cả nhưng phần lớn, là khi cha mẹ còn khỏe mọi thứ tập trung cho con trai, đất cát nhà cửa xác định cho con trai hết, nhưng khi cha mẹ ốm đau thì trách nhiệm chia đều cho trai lẫn gái.
Con trai túc trực một tuần thì con gái cũng phải một tuần nếu không là dằn mặt nhau ngay. Ngay như nhà tôi bố ốm đi viện con gái bỏ tiền bỏ công nhưng con trai chăm thì tính bố mẹ từng xu.
Nhà tôi có ba cô con gái và một anh con trai, đất đai nhà cửa để hết cho con trai nhưng khi cha mẹ có vấn đề gì thì phải chăm sóc thì chia đều vành vạnh.
Tết nhất con gái đichúc Tết chưa đầy đủ (ví như đi quà cáp mà không có phong bì) thì sẽ bị chê trách, nhưng con trai chả biếu gì thì coi đó như điều hiển nhiên. Bình thường không biếu thì lâu lâu lại nghe than vãn hết tiền không có tiền này nọ, nhưng tháng nào cũng dư tiền mua bảo hiểm cho con trai hoặc dấm dúi cho thêm.
>> Tài sản - quyền lực và kiếp nạn của người già
Mẹ tôi khi nào cũng nói anh trai tôi thiệt thòi trong khi tôi chả biết anh tôi thiệt thòi cái gì (học xong ra trường công việc chạy chọt mẹ lo, xe cộ cũng là tiền mẹ cho, ở nhà của cha mẹ để lại... trong khi đó con gái như tôi mọi thứ tự vật lộn hết).
Trước đây tôi không thấy vấn đề gì nhưng dần dần các chị tôi đả thông tư tưởng cho tôi, từ đó tôi thấy cần sống cho bản thân mình. Thay vì suy nghĩ khỏi mua một chiếc túi hiệu vì tiền đó đủ để bố mẹ hay anh chị đủ để làm thứ này thứ kia thì giờ tôi tiêu cho bản thân mình.
Nếu bố mẹ kêu ca than vãn hết tiền không có tiền tôi sẽ không nghe không nói chuyện nữa. Tuy nhiên tôi vẫn xác định khi bố mẹ hay anh chị tôi thực sự cần giúp đỡ như bệnh tật ốm đau kể cả bán hết tài sản tôi cũng sẽ giúp. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm nói tôi bất hiếu gì hết.
Vấn đề thứ hai, mọi người nghĩ ai cũng đủ điều kiện kinh tế để vào viện dưỡng hay sao? Chi phí mỗi người một tháng ít nhất phải 10 triệu, trong khi lương hưu mấy ai được mức đó, có người còn chẳng có lương hưu nữa.
Như bố mẹ tôi lương hưu tổng là 10-11 triệu đồng cho hai người, vậy nếu vào viện dưỡng lão phải thêm tầm đó nữa mới đủ. Vậy lúc này con cái phải bù tiền thêm vào.
Nhiều người cứ nói con cái không chăm sóc bố mẹ là bất hiếu nhưng con cái còn phải chăm con mình, phải kiếm tiền, địa lý xa xôi... thì chỉ có cách trả tiền cho cha mẹ đi viện dưỡng lão hoặc thuê người trông thôi.
Bản thân tôi xác định tôi sinh con ra trách nhiệm vụ nghĩa vụ là chăm sóc nó lớn và cho nó học hành đến hết đại học (nếu nó có nhu cầu) sau đó tự thân vận động.
Vợ chồng tôi không mong chờ con cái báo hiếu và cũng không có suy nghĩ hỗ trợ con cái sau đó. Chúng tôi sẽ tiết kiệm tự chăm nhau, nước cuối là nếu tiền tiết kiệm không đủ thì bán nhà vô viện dưỡng lão. Con cái tôi không cần có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ.
Hoai Le
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.