Nhiều người cười nhạo, mỉa mai 'ngu ngốc', 'yếu đuối', nhưng tôi không muốn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình mà để con lớn lên không lành lặn.
Trung QuốcÔng Bai Tao, một cựu tuyển thủ bóng đá quyết định bán toàn bộ tài sản, rời bỏ sự nghiệp, đưa hai con sang châu Âu du học bóng đá.
Năm 1999, Lưu Diệc Đình - cô gái là nhân vật trong cuốn "Em phải đến Harvard học kinh tế" trở thành hiện tượng ở Trung Quốc và khơi mào cho làn sóng du học Mỹ.
MỹVừa đặt lịch ngủ trưa như mệnh lệnh quân đội, vừa cho con ăn mỳ tôm vào bữa tối, kiểu "cha mẹ Type C" đang được tán dương như hình mẫu mới của nuôi dạy con hiện đại.
Đối với tôi, bà là người thích can thiệp, muốn mọi thứ theo ý mình, dù có những thứ vượt ngoài quyền của bà.
Trung QuốcSau giờ học, Yuanyuan, 10 tuổi, gọi hỏi mẹ muốn ăn gì rồi đi chợ mua thực phẩm.
Khi thu nhập cao, em tôi cho con học trường quốc tế, bây giờ khi đổi việc, thu nhập giảm như bị siết vào vòng kim cô.
Tôi cho con tự ý mở ví bố, lấy các tờ tiền 10 nghìn đồng trở xuống; ép con mua đồ lặt vặt cho bản thân nhưng không khả quan.
Làm ông bà là trải nghiệm hạnh phúc, đặc biệt khi không phải lo tài chính hay thức đêm chăm con mọn. Nhưng làm ông bà cũng không dễ dàng.
Chưa đầy một tuần con trai đi cai nghiện lần ba về, bà đã đi bán đôi bông tai hai chỉ vàng, để mua cho nó chiếc xe máy mới.
Trong xã hội cạnh tranh, nhiều phụ huynh tạo điều kiện cho con tham gia gần như tất cả hoạt động có thể, từ học tập đến năng khiếu, nhưng đôi khi lại thành áp lực.
Khi danh sách 573 loại sữa giả bị phanh phui, chị Hoàng Thu Liên, 33 tuổi, chết lặng vì thấy có loại sữa con đang uống mỗi ngày.
Phong cách dạy con của bố mẹ tôi là: 'Không được phép vì thời bố mẹ nghèo khổ lắm'.
'Dạy con kiểu gì mà cứ động tí là đánh?', người bà kêu gào bênh cháu đích tôn khi bị mẹ đánh vì tội lấy trộm tiền đi chơi game.
Phát hiện bị mất tiền để trong ngăn kéo, tôi không hề tìm cách giấu giếm mà vẫn tỏ ra bình thường để bắt tại trận con trai lấy trộm.
'Con gái nhà chị nó hiền và ngoan lắm', nên không cần hỏi lý do, chị bạn tôi tuyên bố khi rút vài trăm nghìn đồng cho con tiêu vặt.
Mẹ mất sớm, bố lấy thêm vợ lẽ, ai cũng nghĩ cuộc đời cô bé ba tuổi sẽ rơi xuống vực thẳm vì cảnh dì ghẻ - con chồng.
Cha mẹ không có ý định dạy con thành người ích kỷ nhưng một số sai lầm phổ biến họ vô tình mắc phải khiến trẻ em lớn lên chỉ nghĩ đến bản thân.
Thấy bé gái bốn tuổi chơi ngựa gỗ một mình trong sân chung cư, người mẹ trẻ lao tới, buông lời dọa nạt để chiếm chỗ cho con trai cưng.
Đứa trẻ hàng xóm kể mẹ thích chụp ảnh đăng Facebook rồi đếm like. Cháu kết luận như ông cụ non rằng: 'Mẹ con thích sống ảo cô nhỉ?'.