Nhắc nhở mấy đứa cháu vì vứt rác bừa bãi ra nhà, tôi bị xem như tội đồ, là người không có sự bao dung với con trẻ.
“Cháu còn bé, biết gì đâu” là câu thần chú kỳ diệu mà nhiều phụ huynh đưa ra để miễn trừ trách nhiệm cho con em mình, hoặc cho chính bản thân, trong những trường hợp cần suy xét trách nhiệm.
Một số bậc phụ huynh để con hành xử thiếu tôn trọng mình không phải vì nuông chiều hoặc yếu đuối trong dạy con mà phản ánh một số nỗi sợ và cảm giác tội lỗi.
Đọc bình luận của bố rằng "mặc váy ngắn không tốt đẹp gì' dưới bức ảnh mới đăng, Ngọc Thu lập tức bấm nút chặn ông trên Facebook.
Chứng kiến bố và các cô chú thành danh nhưng luôn cảm thấy chán nản vì cả tuổi thơ phải ngồi trên bàn học, tôi quyết tâm phải thay đổi.
Giờ nhiều người đi làm lương có bảy triệu đồng, tôi đã chu cấp năm triệu như cam kết mà vợ cũ không tôn trọng và vui vẻ.
Trung QuốcTrong thư, người cha đã đưa ra 9 lời khuyên cho con gồm các khía cạnh về đạo đức, nghề nghiệp, kiến thức và tình yêu.
Gần nửa đêm, Thu Hà chân trần từ trong nhà lao vút ra con xóm nhỏ nhiều ngõ ngách trong khi mẹ vừa đuổi theo vừa la toáng để nhờ cả xóm tìm con.
Nhiều cha mẹ bắt con phải học bài, không dùng smartphone, nhưng bản thân họ lại ngồi xem TV, lướt Facebook, TikTok, YouTube...
Khi con gái nhận bằng tiến sĩ, kinh nghiệm nuôi dạy con của bà mẹ đơn thân Jimalita Tillman được nhiều người Mỹ chú ý.
'Đứa bé bàn bên chạy sang, tự ý bốc đồ ăn trong dĩa của tôi mà không một tiếng xin phép, bố mẹ nó nhìn thấy cũng lờ đi'.
Em và bạn trai không đăng ký kết hôn, có con chung 8 tháng tuổi chưa làm khai sinh, giờ không thể chung sống nhưng đôi bên đều muốn giành quyền nuôi con.
Hầu hết các bà mẹ đều tin mình đã làm tốt thiên chức nuôi, dạy con cái nhưng thực tế cho thấy chưa hẳn vậy.
Lao vào yêu một cách mù quáng với thanh niên làm phụ xe buýt rồi có thai ngoài ý muốn, con gái nghỉ học, đòi bố mẹ phải cho cưới.
Con tôi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng và một cái điều hòa, là có thể sống trong bốn bức tường suốt kỳ nghỉ hè.
Trải nghiệm làm bố cho phép đàn ông cư xử theo những cách mà các tiêu chuẩn nam tính chính thống thường cấm.
Mẹ chồng lên thành phố ở cùng chúng tôi. Từ ngày có bà, cậu con trai 7 tuổi của tôi không làm gì nữa dù trước đây con biết tự dọn đồ chơi, phụ việc vặt.
Tôi là nữ 32 tuổi, có con trai 5 tuổi. Hôm trước, hai mẹ con đi siêu thị, cháu muốn đi vệ sinh, tôi lo con một mình nên đành cho vào nhà vệ sinh nữ với mẹ.
Phụ nữ đang cho con bú ăn gạo lứt, thịt đỏ, trứng, cá béo, rau củ nhiều màu sắc, sữa, đậu có thể tăng chất lượng sữa.
Mong con phát triển theo hướng tốt nhất, chị Lê Phương, tại TP HCM, cật lực kiếm tiền và kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống con, song chị bị con "ghét bỏ"