Tôi ly hôn chồng, nuôi con gái bảy tuổi, chồng cũ có chu cấp cho mẹ con tôi và đã lập gia đình mới.
Em 18 tuổi, đến từ Quảng Nam, mẹ làm phụ hồ, một mình nuôi em.
Chồng mới mất, mẹ con tôi sống ở châu Âu; con sáu tuổi, bị tăng động và tự kỷ nhẹ.
Tôi 34 tuổi, mẹ đơn thân của bé gái năm tuổi, đang tính đến vùng đất mới lập nghiệp.
Ở Nhật Bản, mang thai và trở thành mẹ đơn thân bị coi là điều nhục nhã và đáng lên án.
Trung QuốcChuẩn bị tính chuyện cưới nhưng Quyên và Dương cắt liên lạc vì giận dỗi chuyện mua quà biếu bố mẹ. Bi kịch bùng lên khi cô nói đã qua đêm với người khác.
Tôi là mẹ đơn thân nuôi hai con. Cuộc đời nhiều thăng trầm bể dâu, đôi khi rất buồn và thấy cô đơn nên muốn tìm bờ vai nương tựa.
Trời tháng năm đột nhiên trở lạnh, y như cái tính của ai đó, vừa khóc xong lại cười.
Em sinh năm 1988, là quản lý cấp trung ở tập đoàn đa quốc gia, thu nhập tương đối ổn.
Chồng mất sớm khi tôi chưa tròn 30 tuổi. Nhiều khi nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, tôi thấy bản thân thật mạnh mẽ.
Trung QuốcTống Dương sát hại người tình trong cơn ghen, lợi dụng kiến thức luật pháp để ngụy tạo hiện trường và chạy trốn.
Sau tất cả thăng trầm của cuộc sống, em mong tìm được người bạn có thể chia sẻ và đồng hành trên chặng đường phía trước.
Tôi 36 tuổi, mẹ đơn thân của hai bé bảy tuổi và năm tuổi. Chồng cũ không chịu nuôi con, cũng không trợ cấp bốn năm qua.
Một mình nuôi hai con, Lakisha Simmons vẫn nghỉ hưu sớm vào tuổi 40 nhờ cố gắng cắt giảm chi tiêu và có trong tay 850.000 USD tiền đầu tư.
Mình 37 tuổi, ly hôn cách đây bảy năm, đang sống cùng con trai 13 tuổi ở Hà Nội.
Trung QuốcBốn năm trước, Diệp Hải Dương sang Mỹ, chi 500.000 tệ mua tinh trùng để thụ thai con gái đầu. Con gái thứ hai vừa chào đời cũng theo cách tương tự.
Em sinh 1988, là mẹ đơn thân của bé gái học lớp ba, tính cách cứng rắn và có chút lãng mạn.
Hưng YênNgày chồng mất, tay ôm bụng bầu sắp đến ngày vượt cạn, Tỉnh đã nghĩ đến chuyện đi theo anh, nhưng tiếng khóc của con gái đầu mới 3 tuổi khiến chị bừng tỉnh.
Bố mẹ tôi không chấp nhận cô con dâu là mẹ đơn thân và hơn tôi bốn tuổi.
Đọc bài "Tôi có lỗi khi sinh con thứ ba mà không có chồng", tôi càng cảm thấy tủi phận và có lỗi với con mình.