Lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League hôm nay là cơ hội để cả chủ lẫn khách tạm quên đi nỗi ám ảnh từ khởi đầu tồi tệ ở mặt trận quốc nội.
Rooney lần thứ ba đá phạt ghi bàn, nhưng lựa chọn khó hiểu về nhân sự của Moyes cộng thêm sự hời hợt của hàng thủ vẫn khiến Man Utd phải trả giá, thua West Brom 1-2 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh, tối 28/9.
Kết quả trận cầu đinh vòng 5 Ngoại hạng Anh tối chủ nhật 22/9 rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ những cuộc đấu tay đôi giữa các cá nhân.
Dự vòng bảng Champions League là giấc mơ của David Moyes từ thời ở Everton và nhờ dẫn dắt Man Utd, ông đã hiện thực hóa giấc mơ xa xỉ đó, thậm chí có cơ hội tiến xa ở sân chơi này với xuất phát điểm là trận đấu ở Old Trafford hôm nay.
Phải đeo chiếc băng bịt trán đặc biệt bảo vệ vết thương mới lên da non, tiền đạo của Man Utd vẫn biết cách tỏa sáng với pha đá phạt thiện nghệ, ấn định thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace.
Tấn công không hiệu quả, thậm chí bế tắc trước Palace phòng ngự kín kẽ, nhưng nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn thắng, nhờ Rooney và Van Persie xuất sắc trong các pha bóng chết.
Rooney giải tỏa tâm lý khi thực hiện thành công cú sút phạt hàng rào đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0 cho Man Utd trong trận đấu sớm tại vòng bốn Ngoại hạng Anh diễn ra tối 14/9.
Từ khoảng cách 25m, Rooney sút bóng hiểm hóc hạ gục thủ thành Crystal Palace.
Tân binh của Man Utd khống chế bóng bằng ngực sau đó tung ra cú dứt điểm như búa bổ, nhưng không thắng được thủ môn Palace.
Dikgacoi lĩnh thẻ đỏ vì phạm lỗi từ phía sau với Ashley Young trong vòng cấm. Van Persie dễ dàng đánh bại thủ thành Crystal Palace trên chấm 11 mét.
Van Persie đỡ ngực khống chế gọn đường chuyền của Rooney, nhưng cú dứt điểm anh sau đó lại đưa bóng đi trúng khung gỗ.
Cầu thủ đá cánh của Man Utd cố tình cài chân vào hậu vệ Crystal Palace để kiếm quả phạt 11 mét. Nhưng trọng tài John Moss không bị mắc lừa.
Các tân binh ra mắt, những ngôi sao trở lại sau khi chói sáng ở cấp độ đội tuyển, cuộc chiến trụ hạng... là những chất xúc tác làm nên sức hút lớn khi Ngoại hạng Anh trở lại cuối tuần này.
Sự yếu kém trong phiên chợ hè vừa qua rất có thể sẽ mở ra một cuộc cải cách ở bộ phận tuyển dụng cầu thủ của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.
Đội bóng cũ của HLV David Moyes có lẽ là CLB hài lòng hơn cả với những thành quả đạt được ngay trước thời điểm phiên chợ hè đóng cửa.
Vụ tuyển mộ Ander Herrera từ Bilbao đổ bể vào giờ chót, nhưng bù lại, Man Utd kịp đưa về sân Old Trafford một món hàng hiệu khác - Marouane Fellaini.
Bale ra mắt ở Real, Kaka về lại Milan trong khi Arsenal, Man Utd, Liverpool đều bạo chi để đưa về những ngôi sao hàng hiệu.
Everton sẵn sàng chơi khó Quỷ đỏ cho tới ngày cuối cùng phiên chợ mùa hè.
Huấn luyện viên của Man Utd đã đăng đàn chỉ trích đội bóng cũ đang cố tình làm giá bộ đôi Leighton Baines và Marouane Fellaini.
Đội bóng thành London sắp trở thành câu lạc bộ chi mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng nước Anh hè năm nay.