Gặp nhau mồng Một Tết, sau lời chúc tụng và thủ tục phát phong bao cho trẻ, Dương nói với tôi: “Vợ chồng em hầu như năm nào cũng cãi nhau vì lì xì, từ chuyện cháu có, cháu không cho tới vì sao bên ngoại ít hơn bên nội. Năm nào cũng phải hết một vòng lì xì, em mới yên tâm nhậu”. Dương kết luận: chuyện con nít mà mệt đầu người lớn.
Tôi 28 tuổi, bạn gái 30 tuổi, quen ba năm; tôi về nhà em chơi từ tết trước vì khi đó cả hai xác định sẽ tiến tới hôn nhân.
Cho con tự tập kinh doanh từ tiền lì xì là cách chuyên gia giáo dục tài chính cho trẻ Hương Giang dạy con trân quý sức lao động của bố mẹ, hiểu về đồng tiền.
Joy, 30 tuổi, mới lấy chồng và sẽ phải lì xì cho bố mẹ hai bên, trẻ con và họ hàng còn độc thân theo phong tục.
Nhiều cha mẹ có thói quen thu hết tiền mừng tuổi của trẻ con sau mỗi dịp Tết, đó là một sai lầm.
Cặp sinh đôi 13 tuổi kiện bố chiếm tiền mừng tuổi. Bản án một lần nữa nêu bật những bất đồng giữa con cái và cha mẹ về quyền sở hữu lì xì.
Ngân hàng dành tặng lì xì bằng tiền mặt cùng hàng nghìn combo tài lộc cho các khách hàng khi gửi tiết kiệm và chi tiêu qua thẻ tín dụng.
Nếu họ mừng 500 nghìn, tôi cũng phải trả lễ lại y như vậy, nếu không đến nhà lì xì lại cho con của họ thì tôi rất áy náy.
NCB dành ưu đãi đến 6,8 triệu đồng cho mỗi khách hàng cùng thông điệp "lộc, phát may mắn” ngày đầu năm mới.
Lì xì bây giờ là để người lớn cho trẻ ít tiền ăn học, là trả lễ qua lại giữa các gia đình.
Đồng nghiệp, người quen của tôi đổi tiền mới để lì xì và yêu cầu mệnh giá 200 nghìn trở lên.
Tôi sợ nếu lì xì nhiều, cha mẹ các bé sẽ ngại, họ sẽ có cảm giác mắc nợ mình, rồi lại loay hoay tìm cách trả nợ.
Tôi thích gặp gỡ bạn bè nhưng vài năm gần đây làm ăn không tốt, các bạn đều hai con khiến tôi áp lực vì không đủ tiền mừng tuổi.
Mừng tuổi là một trong những phong tục lâu đời trẻ nào cũng háo hức chờ đợi nhưng niềm vui có thể tan biến vì cách nói của cha mẹ.
Nghe đứa cháu ruột nói với mẹ 'cậu mợ mừng tuổi có 20 nghìn bọ', tôi lập tức lấy lại số tiền và dạy cho cháu một bài học.
Nhiều người lì xì cho trẻ theo kiểu lấy một tập tiền dày cộp ra, loẹt xoẹt rút từng tờ tiền mệnh giá 200, 500 nghìn để phân phát.
Mùng Một Tết, chị Trúc Anh gần như bốc hỏa vì con gái giật bao lì xì từ trong tay khách rồi chạy ra sân, không nói được hai chữ "cảm ơn".
Nhiều trường đại học lì xì, tặng quà Tết cho tất cả sinh viên với tổng chi phí hàng tỷ đồng.
"Sếp ghét mình nên không nhận quà để khỏi phải cất nhắc"?
Cảm ơn những ngày Tết vì đây là quãng thời gian mẹ con mình được ở bên nhau 24 giờ, cùng ăn những món con thích, làm những điều con muốn.