Lãnh đạo Vietjet ra sân bay gửi lì xì cùng nhiều phần quà may mắn cho người dân xuất hành vào sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn.
Hai vợ chồng tôi không vui vì cảm giác nợ nần khi thấy con mình được lì xì số tiền to.
Năm nay, thay vì lì xì theo các truyền thống, nhiều người mừng tuổi nhau bằng vé số Vietlott với hy vọng có cơ hội trúng giải thưởng giá trị.
10 năm bươn chải cật lực với nghề phục vụ ở Australia chỉ đủ nuôi hai con, Lệ Hằng gom góp mua quà khi về nước thăm thân, song bị "bóc phốt", bĩu môi vì quà không tương xứng "danh" Việt kiều.
Cha mẹ in mã QR cho con nhận lì xì bằng hình thức chuyển khoản, nghe có vẻ tân tiến, hiện đại, nhưng làm thế khác nào đòi nợ nhau?
Đang tìm chỗ đổi tiền lẻ để mừng tuổi, Ánh Hằng được gợi ý in mã QR tài khoản ngân hàng cho con để Tết này tiện trao đổi tiền lì xì với bạn bè.
Từ ngày 15/2 đến hết ngày 22/2, những khách hàng đầu tiên gửi tiền tiết kiệm tại quầy và tiền gửi số trên app MBBank sẽ nhận lì xì may mắn.
Một số đại học chi hàng tỷ đồng lì xì hoặc tặng ấm chén, bình giữ nhiệt để động viên sinh viên trước thềm năm mới.
Nhiều người lên Facebook và các mạng xã hội khác đang rao đổi tiền mới dịp Tết "bao nhiêu cũng có" với mức phí rất cao, trong khi tôi muốn có tiền mới vào ngân hàng năn nỉ mãi không đổi được.
Đầu tháng 1, Kim Thúy đặt mua 40 tờ tiền nước ngoài in hình rồng để lì xì cho các cháu, giá 10.000-30.000 đồng một tờ.
Sau một hồi bị thao túng tâm lý, cậu bé ngoan ngoãn, vui vẻ đưa hết tiền cho mẹ mà không chút đắn đo.
Tết năm ngoái, bạn của chồng dẫn theo hai con đến chúc tết gia đình tôi, sau đó tôi bị chồng trách về chuyện mừng tuổi.
Màn ảo thuật đếm tiền hoa mắt của gia chủ khiến khách rối não khi nhận.
Thay vì chi tiêu những món yêu thích, mỗi người có thể dùng tiền lì xì để tập thói quen tiết kiệm hoặc làm quen với đầu tư ngay đầu năm mới.
Chuẩn bị quà cho họ hàng trước 3 tháng, thanh toán mọi bữa tiệc... gia đình chị Thư dù biết tốn kém nhưng phải "bấm bụng" vì mang mác “Việt kiều".
Tôi bị nhiều bạn bè chê cười vì nguyên tắc 'không lì xì' đại trà theo kiểu khoe tiền, khoe giàu đầu năm.
Sáng mùng 3, khách đến chúc Tết nhưng Bích Thủy nằm im trong phòng không dám ra vì đoàn khách có bốn trẻ con, mà cô thì hết tiền.
Cùng con vạch ra mục tiêu sử dụng vốn tới năm 18 tuổi, chia lì xì ra thành 3 quỹ: tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu... là cách chuyên gia Đào Hằng áp dụng trong gia đình.
Bỏ vào phong bao 50-100 nghìn, Dung vẫn phải cân nhắc vì từng chứng kiến thái độ trẻ khi bóc lì xì, chị chọn cách hạn chế đi chúc Tết để tránh khó xử.
Gặp nhau mồng Một Tết, sau lời chúc tụng và thủ tục phát phong bao cho trẻ, Dương nói với tôi: “Vợ chồng em hầu như năm nào cũng cãi nhau vì lì xì, từ chuyện cháu có, cháu không cho tới vì sao bên ngoại ít hơn bên nội. Năm nào cũng phải hết một vòng lì xì, em mới yên tâm nhậu”. Dương kết luận: chuyện con nít mà mệt đầu người lớn.