Gạch bông gió sử dụng đồng nhất ở cả nội và ngoại thất, giúp kiểm soát lưu lượng gió đi vào các không gian bên trong, lấy sáng tốt.
Sau khi bị chó nhà cắn một năm trước, người phụ nữ 51 tuổi không tiêm vaccine, hiện tính mạng nguy kịch do bệnh dại.
A Nhat, 32 tuổi, thấy em trai say rượu về nhà mẹ đập phá nên đã can ngăn, sau đó dùng dao đâm tử vong.
Xe giường nằm chở 21 người bất ngờ bốc cháy ở đèo Lò Xo (quốc lộ 14), hành khách hoảng loạn thoát thân, chiều 25/3.
Người đàn ông đến từ Hà Nội khi tham gia giải dù lượn ở huyện Sa Thầy bất ngờ gặp nạn, rơi ở độ cao hàng chục mét, tử vong.
Kon Tum nằm ở "ngã ba Đông Dương" có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Măng Đen, nhà thờ gỗ, nhà rông lớn nhất Tây Nguyên, núi Ngọc Linh.
800 cây sâm Ngọc Linh 4-10 năm tuổi của người dân ở huyện Tu Mơ Rông bị kẻ gian nhổ trộm trong dịp Tết Nguyên đán, thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Các không gian chức năng ngập tràn ánh sáng tự nhiên, có nhiều khu vực vui chơi cho trẻ nhỏ, phù hợp với gia đình hai thế hệ.
Cổ thụ sao cát hàng trăm năm tuổi ở huyện Đăk Tô từng bị cưa sâu vào gốc, nhưng do cây quá lớn, công nhân khai thác tính toán không thể đưa ra khỏi rừng nên đã sống sót.
Đang lim dim ngủ trên xe khách về quê đón Tết, toàn thân ông Phan Sang bất ngờ lộn nhào rồi bất tỉnh, tay và xương sườn gãy do va đập vào ôtô.
Chăn màn, đồ đạc, dép, hành lý của khách cùng nhiều mảnh vỡ vương vãi gần ôtô gặp nạn dưới vực sâu 20 m ở huyện Đăk Glei.
Xe giường nằm chở 37 người chạy trên quốc lộ 14, huyện Đăk Glei, đã lao xuống vực sâu khoảng 20 m, nhiều người bị thương, tối 3/2 (24 tháng Chạp).
Nguyễn Văn Tồn, 33 tuổi, bị cáo buộc khi là phó phòng giao dịch của một ngân hàng đã lừa chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng với lý do cần tiền đáo hạn cho khách.
Thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc chạy xe máy tốc độ cao, có mùi bia rượu, tông thẳng vào đại úy CSGT khiến nạn nhân gãy chân, dập phổi, lá lách.
Hàng trăm người Xơ Đăng ở làng Kon Rôn suốt hai tháng ròng vào rừng chặt tre, nứa, vật liệu làm nhà rông cao gần 16 m.
Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà cấp bò giống cho 108 hộ, song bò bị người dân chê nhỏ, ốm đói, không đúng chương trình được phê duyệt.
Từ mảnh đất đồi 20.000 m2, Tuyết một mình khai hoang, dựng căn nhà gỗ, trồng dược liệu bắt đầu hành trình khởi nghiệp.
Dự án nhà xã hội - tái định cư tại Khu đô thị Nam Đăk Bla, TP Kon Tum sau gần 7 tháng mở bán, cho thuê vẫn không có cư dân nào.
Nhờ thiết kế các phòng chức năng xen kẽ những khoảng sân và giếng trời, kết hợp trồng cây xanh, giúp không gian nhà ống tràn ngập ánh sáng.
Cầu treo Kon Tu Rằng dài 292 m, cách thị trấn Măng Đen khoảng 12 km, thu hút nhiều du khách đến check in.