Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc đến Afghanistan ngày 24/3 không được các bên công khai trước lịch trình và chỉ được thông báo khi ông đã đến nơi.
Taliban lần đầu tiên công khai ảnh rõ mặt của Sirajuddin Haqqani, người bị Mỹ liệt vào danh sách "truy nã gắt gao nhất".
Sohail Ahmadi, hai tháng tuổi, lạc cha mẹ trong hỗn loạn ở sân bay Kabul nhưng đã được một tài xế taxi tìm thấy và nuôi dưỡng.
Giới chức Taliban cho biết họ bắt đầu trả lương cho nhân viên chính phủ, những người chưa nhận được tiền kể từ khi lực lượng này tiếp quản.
Taliban tổ chức một cuộc duyệt binh tại thủ đô Kabul với thiết giáp Mỹ và trực thăng Nga thu được từ quân chính phủ Afghanistan cũ.
AfghanistanCác quan chức Taliban cho biết một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Badri thiệt mạng khi đáp trả các tay súng IS tấn công bệnh viện ở Kabul.
Taliban luôn làm mờ gương mặt Bộ trưởng Nội vụ chính quyền lâm thời trong các bức ảnh được công bố, gây hoài nghi về động cơ.
Taliban yêu cầu các nữ nhân viên chính quyền thủ đô Kabul chưa quay lại đi làm vào tuần tới, song vẫn trả lương cho họ.
Từ một nhóm nổi dậy, Taliban thành lực lượng nắm quyền bằng vũ lực ở Afghanistan và lập tức đối mặt thách thức về hành pháp, đảm bảo an ninh.
Lính Mỹ đổi hai hộp thuốc lá lấy xe bán tải gắn súng ZPU-2 nhằm bảo vệ sân bay Kabul trước Taliban, khi khí tài hạng nặng chưa kịp đến.
AfghanistanTay súng IS-K, kẻ đánh bom tự sát khiến hơn 100 người chết ở sân bay Kabul, là tù nhân ở căn cứ Bagram được thả vài ngày trước đó.
Hàng trăm người chen chúc ngoài văn phòng cấp hộ chiếu ở Kabul khi cơ sở này sắp hoạt động trở lại, khiến lực lượng Taliban vất vả kiểm soát.
Taliban tuyên bố diệt toàn bộ tay súng IS ở Kabul, vài giờ sau vụ đánh bom nghi do nhóm phiến quân thực hiện khiến 5 người chết.
Lính cứu hỏa đứng trên xe chuyên dụng trong cơn mưa tầm tã để đón thi hài Ryan Knauss, binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom Kabul.
10 ngày sau khi chiến dịch di tản khỏi Afghanistan khép lại, một chuyến bay quốc tế đầu tiên cất cánh từ sân bay Kabul hôm 9/9.
Taliban bị cáo buộc đánh hai nhà báo trong lúc họ bị bắt giam vì đưa tin biểu tình, với các bức ảnh được đăng lên mạng làm bằng chứng.
Khi Taliban tiến vào Kabul, John Johnson và Evan Davis, hai nhân viên ngoại giao Mỹ, vội vã rời khỏi căn hộ ở thủ đô Afghanistan.
Taliban sơn lá cờ màu trắng cùng biểu tượng của lực lượng này lên tường đại sứ quán cũ của Mỹ ở Kabul, hành động bị cho là khiêu khích.
Lãnh đạo cơ quan tình báo Pakistan đến thủ đô Afghanistan trùng thời điểm Taliban chuẩn bị thành lập chính phủ.
Mỹ cân nhắc hỗ trợ Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, nhưng không trực tiếp làm việc với Taliban.