Cảnh sát hạt Fairfax, bang Virginia hôm 16/9 dẫn đầu đoàn xe chạy dọc tuyến đường liên bang khi đưa thi thể thượng sĩ Ryan Knauss, 23 tuổi, một trong 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul tháng trước, đến an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Knauss quê ở Knoxville, Tây Virginia.
Trước khi đoàn xe khởi hành, sở cảnh sát hạt Fairfax thông báo bất cứ ai muốn tưởng nhớ thượng sĩ Knauss hãy đến các cầu vượt dọc theo tuyến đường.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lính cứu hỏa hạt Fairfax đứng trên nóc xe chuyên dụng trong cơn mưa tầm tã và gió lớn khi đoàn xe chở thi hài Knauss đi qua.
Hàng chục người cũng xếp hàng trên các cầu vượt từ Knoxville đến hạt Fairfax, trong khi nhiều người khác tham gia hộ tống đoàn xe. Một chiếc trực thăng cũng xuất hiện trên bầu trời.
Lính cứu hỏa hạt Fairfax, bang Virginia hôm 16/9 dầm mưa đưa tiễn Knauss về nơi an nghỉ cuối cùng. Video: Twitter/Victoria Sanchez.
"Khi nghe tin người hùng tử trận ở Afghanistan sẽ được đưa qua Fairfax, chúng tôi biết ngay rằng phải làm gì đó để tỏ lòng thành kính", cảnh sát trưởng Kevin Davis nói.
13 quân nhân Mỹ, gồm 11 lính thủy quân lục chiến, một lính lục quân và một nhân viên quân y, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết của IS-K, nhánh hoạt động của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, bên ngoài Cổng Abbey của sân bay quốc tế Hamid Karzai ngày 26/8. Nhóm lính Mỹ bị đánh bom khi đang đảm bảo an ninh cho cuộc sơ tán khỏi Kabul.
Cảnh sát và người dân tiễn đưa thượng sĩ Ryan Knauss trên các tuyến đường ở Fairfax, bang Virginia hôm 16/9. Ảnh: Cảnh sát hạt Fairfax.
Huyền Lê (Theo Fox)