Tôi quan sát và ngẫm thấy một điều, ở nhiều môi trường, người ta ít khi nói về danh dự. Ai đề cao danh dự dễ trở nên “lạc điệu”. Trong khi đó, những suy nghĩ và hành động “khôn lỏi”, vị kỷ có vẻ dễ được bỏ qua.
Con gái bạn tôi trả 200.000 đồng cho một giờ học thêm tiếng Anh, bình quân mỗi tháng gia đình tốn hơn ba triệu đồng cho ngoại ngữ này.
Ý nghĩ Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ sao không sống thêm cứ quanh quẩn với tôi vài ngày nay.
Rất nhiều cuộc gọi tôi nhận được gần đây bắt đầu bằng câu “đã tiêm chưa?”.
Khi lệnh giãn cách kéo dài sang tháng bảy, số lần tôi bực dọc, la hét ầm ĩ cũng tăng lên. Tôi giận mình, giận chồng con, giận cả thế giới.
Tôi lấy miếng gạc ướt lau vết dịch trên mặt em sau khi đợt cấp cứu cuối cùng thất bại.
Cháu tôi ở Rạch Giá lo lắng khi con gái lớp bảy đi học lại ở trường vì sợ lây Covid-19, “tụi nhỏ có tiêm vaccine được không cậu?”.
Tôi không ngạc nhiên khi đường phố Hà Nội nới lỏng giãn cách đúng vào rằm Trung thu đã rất đông người.
Tôi đã rất đau tim cho các nghệ sĩ khi thấy họ ôm mấy trăm triệu tiền mặt đi từ xã này đến xã khác với lực lượng khá mỏng.
Trong giấy khai sinh của tôi, dòng “họ và tên cha” ghi “đã mất”.
Làm công nghệ gần hai mươi năm, vậy mà tôi phải vã mồ hôi mới đăng ký được cho ba tôi tiêm vaccine trên Cổng tiêm chủng quốc gia.
Cảm xúc khi thấy những rào chắn đầu tiên bị gỡ bỏ sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời tôi.
Phải dừng sản xuất nửa ngày mỗi tuần để xét nghiệm Covid-19, công ty tôi mất doanh thu gần bốn tỷ đồng mỗi tháng.
Theo phân phối chương trình dạy online năm học mới, môn tôi dạy vốn dĩ một tuần ba tiết, nay bị cắt giảm còn hai tiết.
Tôi bay năm tiếng hết chiều dài nước Mỹ, gần 4.700 km với giá vé tính ra chỉ 2,5 triệu VND, gồm các chi phí sân bay.
Kiếm tiền, dù ở bất kỳ đâu trên địa cầu này, đều là vấn đề gây hao tâm tổn lực.
Lần đầu tiên bước chân vào buồng bệnh “tầng ba”, tôi choáng ngợp trước quy mô của đại dịch.
Chủ đề "vùng" đang nóng hổi. Bạn tôi đề nghị người dân nhuộm tóc theo vùng để dễ quản lý.
Thỉnh thoảng có người lạ nhắn tin tâm sự với tôi, qua mạng xã hội.
Có lần, khi tôi còn nhỏ, bạn bố mẹ tôi gọi điện mách với mẹ là bố hay trốn làm.