Đọc bài Những đứa trẻ tuổi 30 vì được cha mẹ chăm như quý tử mà tôi muốn nói lên nỗi lòng của mình. Vợ chồng tôi đều 34 tuổi, Tết tới là 35. Cưới nhau đã 7 năm. Con trai nay đã 6 tuổi.
Vậy mà chồng tôi, ngoại hình thì thanh niên trai tráng nhưng tâm hồn và tính cách như tuổi thiếu niên. Không biết là do tôi kiểu người phụ nữ mạnh mẽ hay không, nhưng tôi thấy như vậy.
Chồng tôi là con trai một trong một gia đình giàu. Bố mẹ chồng tôi có cơ ngơi kinh doanh riêng, tiền tự chảy vào túi nên dường như có nhiều thời gian rảnh. Đã cưới vợ cho con trai mà ông bà vẫn chăm con như một đứa trẻ.
Chúng tôi quen nhau thời đại học. Lúc mới yêu cũng lãng mạn lắm. Lúc hẹn hò đi ăn, đi chơi đâu tôi là người lên sẵn kế hoạch, tới giờ là anh chạy xe qua rước đi. Lúc đó tôi còn tưởng anh là người chiều chuộng bạn gái.
Nhưng sau này cưới về rồi mới phát hiện ra do anh từ nhỏ được bố mẹ lên kế hoạch sẵn, học ở đâu, ăn gì, làm gì nên lớn lên hình như mất đi tính tự chủ. Anh học giỏi, cũng có tài, nhưng đi làm làng nhàng hơn chục năm rồi vẫn không có tiến triển gì trong sự nghiệp.
Lúc có con, tôi như một bà mẹ chăm hai con, một đứa lớn một đứa nhỏ. Ở chung với gia đình chồng, tôi mới thấy ba mẹ anh chăm anh chẳng khác gì đứa trẻ. Đồ ăn, nước uống ba mẹ chồng đều lo sẵn mỗi sáng. Một ngày của anh là như thế. Sáng thì ngủ đến khi gần đi làm mới dậy. Trong khi tôi thì thức cả đêm vì con khóc quấy. Anh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng, mặc mẹ con tôi. Xong anh đi làm. Chiều thì đi đá bóng với bạn, tối về lại chơi game đến khuya.
>> Kết hôn ở tuổi 26 là tối ưu
Tôi có phàn nàn với anh thì chỉ năm phút sau mẹ chồng lên tận phòng gõ cửa để bênh vực con trai. Có lần, hai vợ chồng chở con đi chơi về vào buổi trưa về, mẹ chồng tôi xuýt xoa, trách móc vì không nhắc chồng mặc áo khoác vì trời nắng. Tôi quá mệt mỏi. Đây là những câu chuyện xảy ra hàng ngày. Tôi có dự định sẽ chuyển ra ở riêng để chồng có tính tự lập hơn.
Về phần nuôi dạy con, tôi hiểu là đối với người mẹ nào thì cũng thương con. Dù cho con 50 tuổi đi nữa thì trong mắt mẹ vẫn là con nít. Nhưng các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý rằng ai rồi cũng phải lớn, có trách nhiệm riêng với đời sống của mình. Họ sẽ làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Thương yêu chăm nom khi còn nhỏ là trách nhiệm cha mẹ. Nhưng khi con lớn, hãy để chúng tự chịu trách nhiệm với bản thân. Con sâu khi muốn thành bướm phải tự nỗ lực phá bỏ cái kén quanh nó kia mà. Tôi sẽ nuôi con mình theo cách riêng, không để nó lớn lên lại giống bố mình.
Châu Linh
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.