Tôi tốt nghiệp và đi làm năm 2010, công việc văn phòng không quá áp lực. May mắn công việc tôi gần nhà, không mất nhiều chi phí cho việc đi lại và ăn ở. Nhà tôi có hai người. Tôi chăm sóc và lo cho gia đình, mục tiêu là sẽ có một ngôi nhà do chính mình làm chủ.
Tôi làm việc và tiết kiệm, hạn chế mua sắm và chi tiêu. Năm 2016, tôi dành dụm được 500 triệu đồng cộng thêm vay mượn từ người thân, cuối năm đó tôi mua được mảnh đất 800 triệu đồng. Mảnh đất nhỏ nhưng là động lực để tôi làm việc và cố gắng hơn.
Bên cạnh công việc hành chính hàng ngày, tôi buôn bán online và hỗ trợ tư vấn khách hàng trong lĩnh vực xây dựng. Công việc mang lại thu nhập không thường xuyên nhưng hỗ trợ tôi một phần chi phí cơ bản. Dù nhiều khi cũng cảm thấy áp lực và cô đơn. Có lẽ đó cũng là động lực giúp bản thân mạnh mẽ hơn.
![Căn nhà thô mới xây. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/13/Nguyen-Thi-Xuan-Trang-3124-1689234411.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JFJ4hD5ExvIA4qQ7WgsFGg)
Căn nhà thô mới xây. Ảnh: NVCC
Giữa năm 2022, thời điểm tôi có dư sau khi thanh toán xong khoản nợ 300 triệu đồng trước đó. Và cũng tại thời điểm đó, tôi may mắn được biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng cho người dân với lãi suất ưu đãi 4,8% trả trong vòng 25 năm từ ngân hàng chính sách xã hội.
Tôi quyết định vay 500 triệu đồng, cộng với số tiền ít ỏi tiết kiệm trước đó. Tôi xây dựng cho mình một căn nhà cấp 4 gác lửng.
Điều may mắn tôi có được là hạnh phúc mà mình mang lại cho gia đình.
Câu nói: "An cư rồi lập nghiệp" hoặc "Lập nghiệp rồi hãy an cư" đúng hay sai tùy chọn vào ý chí, mục tiêu và môi trường nơi bạn sinh sống.