Tôi năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT vào năm 2014 và bắt đầu con đường lập trình viên như bao bạn bè đồng trang lứa. Sau 10 năm làm việc, đầu tư, tích lũy, cộng thêm số tiền được gia đình hỗ trợ, tới nay tôi đã có trong tay một số tiền khoảng bảy tỷ đồng. Đây là một con số không quá lớn, nhưng cũng tạm đủ để tôi có nhiều lựa chọn trong cuộc sống.
Ban đầu, tôi luôn mơ ước mở một công ty IT của riêng mình. Nhưng sau khi chứng kiến quá nhiều thất bại của các startup quanh mình, tôi dần mất đi niềm tin vào chuyện khởi nghiệp trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, ngành IT ngày càng cạnh tranh khốc liệt, trong khi công nghệ lại thay đổi liên tục và vòng xoáy làm việc không ngừng nghỉ khiến tôi tự hỏi: liệu mình có thật sự muốn tiếp tục lao vào cuộc chơi này hay không?
Năm ngoái, tôi bắt đầu để ý đến thị trường bất động sản, đặc biệt là đất vùng ven. Lúc đó, mọi người bàn tán rất nhiều về việc đánh thuế nhà đất, làm giá bất động sản có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi nhận ra một điều: việc áp thuế bất động sản có lẽ khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều, thậm chí là trong vài năm tới. Chính vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực nhà đất với hy vọng gặt hái được thành công.
Thay vì tiếp tục mơ mộng về một công ty IT với rủi ro cao, tôi lấy toàn bộ tài sản mình có để đầu tư vào đất đai. Sau nhiều lần khảo sát, tôi quyết định xuống tiền mua hai công đất lúa tại Cần Đước, Long An; một công đất ở Nguyễn Văn Tiết, Lạc Tấn – một khu vực đang phát triển nhưng giá vẫn còn khá mềm. Tôi tiến hành các thủ tục lên thổ cư, chia đất thành các nền với diện tích 100 m2 để bán lại với giá 400 triệu đồng mỗi nền.
>> 'Mang một tỷ đồng đi mua đất để bảo toàn tài sản'
Lúc đầu, nhiều người hoài nghi về quyết định của tôi. Họ cho rằng tôi đang từ bỏ một sự nghiệp vững chắc để lao vào thị trường bất động sản đầy biến động. Nhưng tôi biết mình đang làm gì. Một lập trình viên như tôi luôn có tư duy logic: tính toán kỹ trước khi hành động. Với mức giá mua vào hợp lý và tiềm năng phát triển của khu vực, tôi tin rằng mình sẽ có lời, hoặc ít nhất là không lỗ.
Quả thật, chỉ sau vài tháng, thị trường nhà đất bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Những nền đất tôi bán ra đều nhanh chóng có người mua, một phần do nhu cầu tìm kiếm đất nền giá rẻ tăng cao, một phần vì tôi đã chọn đúng thời điểm để đầu tư.
Vậy là từ một lập trình viên suốt ngày ngồi một chỗ gõ code, giờ đây tôi trở thành một nhà đầu tư đất, tự do hơn và không còn bị áp lực bởi công việc văn phòng. Sau một thời gian, tôi chuyển sang công ty mới, làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, lương tháng khoảng 3.000 USD. Cuộc sống của tôi giờ đây dường như đúng nghĩa làm vì đam mê, làm lai rai, không còn phải tất bật OT, áp lực nữa, do đã có nghề tay trái là đầu tư bất động sản.
Nhìn lại 10 năm đi làm, tôi không hề thấy hối hận về những gì mình đã trải qua. Tôi cũng rất trân trọng ngành IT vì nó đã giúp tôi có nền tảng tài chính vững chắc. Nhưng để đi xa hơn, tôi tin mình phải thay đổi hướng đi mới. Và đầu tư bất động sản chính là lựa chọn đúng đắn mà tôi chưa bao giờ phải hối hận.
- 10 tỷ nên mua nhà Hà Nội hay về tỉnh mua đất kiếm lời?
- Nhà, đất quê tôi đua nhau 'ngáo giá'
- Tôi lựa chọn đầu tư đất ngay khi có tiền
- Không mua đất thì biết đầu tư gì?
- 'Mua đất không lo lỗ'
- Có nhà Sài Gòn sau ba năm đầu tư đất