Lãnh đạo cơ quan đại diện của Pháp tại Việt Nam trao ba giải cao nhất của cuộc thi Nước Pháp Tôi Yêu do Đại sứ quán Pháp và VnExpress tổ chức, đúng vào ngày quốc khánh Pháp 14/7.
Nguyễn Thái Hòa, du học sinh tại Le Havre, tác giả chùm bài viết phong phú, chân thực và tràn đầy tình cảm với đất nước, văn hóa Pháp, giành giải cao nhất cuộc thi Nước Pháp Tôi Yêu do Đại sứ quán Pháp và VnExpress tổ chức.
Danh sách giải thưởng chi tiết
Toulouse, thành phố hiền hòa và xinh đẹp, thành phố hồng của miền Nam nước Pháp có quảng trường Capitol và kênh đào Canal du Midi nổi tiếng. (Lê Hồng Luyến, Toulouse)
Trung tâm văn hóa Pháp cho tôi cơ hội gặp em và Nước Pháp Tôi Yêu sẽ là cơ hội để tôi tìm lại em? (Nguyễn Huy Hoàng, Hà Nội)
Sau 3 tháng đầu ở Rennes, căn nhà tôi thuê trọ bỗng bốc cháy trong đêm. Tôi gọi cửa các nhà hàng xóm và cặp vợ chồng già hiền lành tốt bụng đã mở cửa trấn an tôi, gọi cứu hỏa, ngăn cản không cho tôi về nhà lấy đồ vì sợ nguy hiểm tính mạng. (Trương Thanh Huyền, TP HCM)
Suốt những năm cấp 3, con đường rải đầy màu hoa phượng đỏ từ trường về nhà là “thiên đường” đối với tôi và nhóm bạn thân, vừa cùng nhau hát những khúc ca tiếng Pháp lãng mạn, và đôi khi, để thưởng thức nét đặc trưng của kiến trúc Pháp cổ, niềm tự hào nơi thành phố Cảng thân yêu. (Nguyễn Thị Hòa, Hải Phòng)
Condom được hiểu là “bao cao su” trong tiếng Anh nhưng hoàn toàn không mang ý nghĩa gì đặc biệt trong tiếng Pháp. Thế nhưng, với những người ghiền du lịch bụi như tôi, lần đầu trong thấy bảng hiệu của tiệm rượu mang tên "Condom" tôi đã không nhịn được cười. (Hồng Chi, Australia)
Kể từ khi gia đình Pierre đưa bé về sống cùng gia đình tại Pháp, hàng năm vào đầu tháng 7, Pierre đều sang Việt Nam. Tôi lại đưa Pierre đi làm từ thiện, tặng quần áo, thuốc tây, sách vở cho người nghèo và học sinh tại vùng quê ngoại của cháu bé và thăm gia đình cháu. (Anh Kiệt, TP HCM)
L’Espace khác biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia hiện hữu quanh tôi. Ở đây có những người đàn ông, đàn bà tóc hung vàng, họ nói tiếng Pháp, có thư viện, lớp học sạch sẽ, hiện đại; đặc biệt có cái vị thơm thơm bay lơ lửng trong không gian. (Đỗ Trần Quân, Hà Nội)
Dưới bầu trời xanh mướt và cái nắng rực rỡ ở Aix-en-Provence, những lo toan phiền muộn của con người dường như tan biến hết. Người dân nơi đây cảm giác dù giàu hay nghèo họ đều tìm được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống của mình. (Trần Thanh Xuân, Hà Nội)
Khi đặt chân đến thành phố này, khi trên tay bạn là một chiếc máy ảnh và một trái tim đầy cảm xúc, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. (Trần Minh, Hà Nội)
Lyon trong tôi thân thương với Pont de la guillotière, Cathédrale Saint Jean-Baptiste... và món bánh mỳ baguette thơm phức. (Nhóm sinh viên, Lyon)
Chồng tôi vẫn kể chuyện ngày bé, mẹ đọc sách cho anh em của anh mỗi tối, ngồi cạnh xem con cái học hành hay dắt các con dạo chơi trong Paris. Với tình yêu của bà, anh em chồng tôi luôn yêu thương mẹ và gần gũi với mẹ. (Ngọc Thái, Paris)
Hóa ra đây là ông cha xứ mà tôi đã liên lạc qua thư từ mấy tháng trước, tôi cũng không nhớ làm thế nào mà tôi lại tìm ra địa chỉ của ông trên Google. Tôi chỉ biết ông là người duy nhất trả lời tôi trong số khoảng 50 thư tôi gửi đi tìm nhà. Mà đối với tôi, chỉ cần có một chỗ ngủ khi đến Lyon là tốt lắm rồi. (Thu Hiền, Pháp)
Yên bình quá, những buổi chiều ngồi ngắm mặt trời khuất dần sau đỉnh Chaudanne để nhuộm cả dòng Doubs bằng một màu hoàng hôn đỏ ối. Những đứa trẻ cười đùa trong công viên nhỏ, một vài người dắt theo mấy chú chó chậm rãi thả bước ngắm cảnh chiều. (Phạm Văn Ánh, Quảng Trị)
Khi nhắm lại đôi mắt và mở lòng mình ra, Paris hiện lên trong tôi như ước mơ của một đời thiếu nữ. Paris không khác gì một chàng trai điển trai hay một cô gái quyến rũ mà biết bao nhiêu người muốn một lần được ngắm nhìn tận mắt. (Phượng Thư, TP HCM)
Yêu lắm những buổi sáng bình yên, những chậu hoa xinh xinh ngoài cửa sổ, yêu nét cổ kính và hùng vĩ Sacre-Coeur, ngắm nhìn Paris từ đỉnh đồi Montmartre... (Phạm Thị Phong Lan, TP HCM)
Tôi (Cầu Long Biên) ra đời và lớn lên bên dòng sông Cái và mang hai dòng máu Pháp, Việt. Để hình thành và làm nôi, mẹ tôi đã “mang nặng” theo dự kiến là 5 năm, còn ông thân sinh đã huy động tới 3.050 chuyên gia. Người ta đã dùng đến 30.000m3 đá và kim loại. (Giang Hà Vỵ, Hà Nội)
Cơ duyên đưa tôi đến với nước Pháp chính là chuyến công tác đầu tiên của tôi đến Châu Âu, tôi đã làm việc tại một thành phố cảng yên bình và xinh đẹp nằm ở miền tây bắc nước Pháp cách thủ đô Paris hơn 600 km. Thành phố Brest của vùng Bretagne. (Ngô Tuyết Vân, Đồng Nai)
“Cái ngày tôi còn hít mũi thò lò, hai bàn tay dính đầy mực tím” tôi đã bắt đầu được tiếp cận trên bản đồ với nước Pháp. Nước Pháp hồi đó được gọi là Phú Lang Sa hay nước Tây, tôi vẫn biết – theo chỉ dẫn của bố tôi - đó là nước Pháp xa xôi. (Phạm Quang Thu, Hà Nội)