Em thực sự không biết nói thế nào để cảm ơn tất cả mọi người, những lời nhắn nhủ và tâm sự chia sẻ đã làm em cảm thấy mình yên ổn hơn. Em đang cố gắng làm mới tình yêu, với hy vọng yêu anh hết mình như anh đã yêu em. Em sẽ cố gắng, em sẽ bản lĩnh hơn, em xin hứa với mọi người là như thế.
Bạn đừng để những yếu tối xã hội ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình. Hãy để tình yêu tự nhiên đến, tự nhiên đi và nếu nó tồn tại thì cũng là tự nhiên. Người ta có câu "tình yêu thì chỉ có một còn cái na ná tình yêu thì có rất nhiều". Nếu là tình yêu đích thực thì chẳng cần phải làm gì cả, bạn vẫn có hạnh phúc.
Như một nhà văn từng nói: “Sự xa cách thổi bùng ngọn lửa tình yêu lớn, nhưng nó cũng dập tắt ngọn lửa tình yêu nhỏ”. Hãy để một thời gian nữa bạn sẽ xác định được tình cảm thực sự của mình dành cho anh ấy. Chúc bạn luôn vui vẻ và tìm thấy được tình yêu đích thực của mình!
Có những giai đoạn hai bạn giữ nó như một ngọn lửa nhỏ giữa luồng gió trời mạnh mẽ. Gian nan lắm, nhưng rồi sẽ được trả giá. Điều đó là quy luật. Bởi có câu nói là: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Cũng vậy, khi tình yêu đã được tôi luyện thì tình yêu đó đã được mài giũa và gột rửa rất trong sáng và rất đẹp.
Thật ra bạn chỉ là một cô gái bình thường, ngoài sự xinh đẹp và gia đình giàu có thì bạn hãy xem bạn còn điều gì của riêng bạn không. Xinh đẹp và giàu có là sự may mắn của bạn, đâu thể hiện bản lĩnh và tính cách của bạn.
Để bạn biết rõ dự định của anh về chuyện hai người trong tương lai. Tất nhiên là trước khi tâm sự, bạn phải chiến thắng bản thân, phải nhận biết đâu là điều bạn muốn. Nếu muốn anh ở lại, cùng vượt qua mọi dị kiến của gia đình, thì bạn nên nói thẳng.
Chú chỉ muốn nói một điều rằng, tuổi trẻ nên và cần phải sống cho tương lai. Cháu thử xác định xem ước muốn tương lai thực sự của cháu và anh ấy là gì, nhất là ước muốn đó có phù hợp nhau không? Biết đâu điều đó có thể giúp cháu hiểu mình hơn và hiểu anh ấy hơn. Từ đó, tìm ra được quyết định đúng đắn.
Khi đánh mất tình yêu ấy rồi, tôi mới thật sự thấm thía nỗi đau vì tình. Tôi có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa, vì thế tôi cũng mong là chị hãy giữ gìn một cách trân trọng tình cảm mình đang có. Vì ly nước đầy khi đã đổ vỡ rồi thì có hốt lại cũng không đầy như xưa.
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao anh ấy vẫn còn yêu bạn nhiều như thế không? Anh ấy không bị những cám dỗ nào khác sao? Đôi khi để xây dựng hạnh phúc lâu bền phải biết đấu tranh với những cám dỗ. Tôi thấy bạn và anh ấy có nhiều cái chung rất quý, với cá nhân tôi thì đủ để xây dựng hạnh phúc bền lâu.
Bây giờ em còn trẻ, còn xinh đẹp, nếu em cảm thấy nghi ngờ tình cảm của mình thì chị nghĩ thời gian là biện pháp thử thách tốt nhất cho cả hai. Nhưng chị cũng muốn nói với em một điều rằng đôi khi chúng ta không biết được nó là quý giá khi nó đã thật sự mất đi rồi.
Con người ta phải sống theo từng giai đoạn của đời mình hay nói cách khác là sống với thực tại. Và hãy để cho con tim nói lên tiếng nói của chính nó chứ đừng để lương tâm, tình cảm năn nỉ ỉ ôi mà đi ngược với bản chất con người mình.
Em biết không cuộc sống sau này là của mình, cha mẹ cũng không sống đời ở kiếp với mình đâu. Nếu em xác định tình yêu của em không thể thiếu anh ấy thì hãy cố gắng mà nắm lấy, thủ tiết chờ đợi chung thuỷ cùng anh ấy. Còn không thì nên nói thẳng với anh ấy ngay bây giờ.
Bạn hãy bình tâm mà suy nghĩ bạn có lòng tin ở anh ấy hay không? Vì bạn, anh ấy có thể phấn đấu để vươn lên hay không? Nhất là bạn có tin anh ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn hay không? Nếu bạn trả lời có vậy là bạn đã yêu anh ấy rồi đó. Và khi bạn đã yêu thì phải biết giữ lấy tình yêu, bạn nhé!
Yêu nhau 4 năm, một thời gian dài để hưởng hết những mật ngọt của tình yêu. Lúc này đây Hân cần phải hiểu đã đến lúc cho những toan tính thực tế. Nhưng đừng tách rời tình yêu của mình cho những toan tính đó. Nó sẽ trọn vẹn nếu như tính toán trong cuộc sống của Hân luôn đặt tình yêu làm nền tảng.