From: Vu Dang Khoa -SHANE VN
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, March 12, 2006 9:30 PM
Subject: Han hay ung dung Marketing trong tinh yeu va y tuong trong cuoc song nhe
Bạn Hân thân mến,
Tôi có vừa lướt qua thư của bạn về bài cảm ơn độc giả VnExpress S và tôi thấy có ý này có thể hỗ trợ cho những suy nghĩ của bạn. Trước hết, bạn hiểu con người chúng ta có nhu cầu? Nhu cầu về ăn, ở, đi lại, mua sắm… và nhu cầu về tình yêu nữa. Hân và anh ấy yêu nhau tức là nhu cầu của cả hai người muốn được yêu lẫn nhau.
Nếu bạn học qua Marketing, bạn sẽ hiểu rõ về lý thuyết này. Ví dụ, khi bạn mong muốn có một chiếc xe Spacy để đi làm, thế rồi 1 năm sau, bạn mua được xe đó. Khi bạn đã có xe rồi, nhu cầu về xe Spacy của bạn không còn nữa. Lúc đó, nhu cầu của bạn là một mong muốn cao hơn, có thể là bạn muốn có một căn nhà riêng, một chiếc xe hơi. Trong tình yêu cũng thế, khi bạn yêu anh ấy bạn muốn có được anh ấy và khi có rồi thì nhu cầu anh ấy “thuộc về” bạn cũng biến mất.
Và khi cuộc sống của hai bạn “trở nên tẻ nhạt” vì hai người quá hiểu nhau từng cử chỉ, khi đó, nhu cầu của bạn về anh ấy dần dần không còn nữa. Nhưng bạn đừng lo, bạn phải tìm cách giải quyết nhé. Hãy tìm ý tưởng để nuôi dưỡng tình yêu của mình chứ, phải không? Hãy làm mới tình yêu của mình nhé.
Mình chắc là Hân rất nhanh nhẹn và anh ấy có vẻ hơi hiền thì phải. Nhưng không sao, bây giờ, mọi thứ trông chờ vào bạn đó (ước gì tôi có thể nói với anh ấy thì tốt hơn vì bạn đang… thấy buồn vì anh ấy, nên anh ấy cần thay đổi đó mà). Bạn đừng đi vào lối mòn của tình yêu 2 bạn nữa, hãy sáng tạo lên nhé.
Bình thường bạn thích ăn uống trong nhà hàng, lâu lâu bạn hãy tìm đến quán gần bờ sông, ra Vũng Tàu ăn đồ biển rồi về (khá crazy phải không). Hai bạn thường thích đi biển thì nay hãy khám phá núi, đồi, rừng. Bình thường anh ấy đến nhà chở bạn đi chơi chứ gì? Hãy tạo bất ngờ nhé, bạn đến chở anh ấy đi chơi. Bình thường anh tặng hoa cho bạn, bây giờ bạn có thể tặng anh ấy.
Bạn hãy tạo ra những bất ngờ nho nhỏ, hãy thay đổi cách sống sẽ giúp bạn… khá hơn đó. Đừng ở trong hộp mãi, đừng đi một con đường, đừng cư xử theo công thức.
Bạn biết đó, kịch bạn được lập đi lập lại làm 2 bạn trở nên… thấy buồn tẻ. Ví dụ, khi anh ấy làm bạn giận, anh ấy đến xin lỗi, mua hoa tặng, nhắn tin, năn nỉ, khóc… Còn bạn thì, giận dỗi, gọi điện không bắt máy, nhưng 2 ngày sau lại tìm anh ấy. Nó trở nên sáo rỗng. Hai người hiểu được những hành động gì sẽ xảy ra khi 2 người giận nhau. Đó là một điều sẽ làm cả hai ngao ngán.
Do vậy, tôi chỉ cho bạn vài dòng thế này thôi: Đời thay đổi khi ta thay đổi/Ứng dụng Marketing trong tình yêu/Sống có ý tưởng và lý tưởng.
Chúc hai bạn thành công, hãy cố lên, để tìm một người thì đã khó, còn bỏ một người thì càng khó hơn. Nhưng bạn có quyền quyết định nên hay không nên. Tuy nhiên, theo tôi, bạn không nên chọn cả hai vì cả hai đều có mặt tiêu cực, vậy, đừng làm gì cả, đôi khi là một lựa chọn. Dù sao tất cả chỉ là tham khảo, bạn hãy chọn cho mình một quyết định đúng dắn nhất.
Chúc may mắn.
Khoa