From: Nguyên Bao Long
To: vne-tamsu
Subject: dung de mat mot nua tuyêt voi cua minh nhe Han
Chào Hân, mình năm nay 29 tuổi và lại là phái nam nữa nhưng hình như tình huống của bạn cũng giống y như của mình. Mình và cô ấy yêu nhau đã 7 năm rồi và lâu lâu tôi lại có cảm giác giống như bạn. Tự nhiên nhiều lúc tôi chán kinh khủng, lúc đó tôi tự hỏi không biết tôi thích cô ấy ở chỗ nào nữa. Nếu so với những cô gái quanh tôi, cô ấy quả thực không thể nào bằng. Và bản thân tôi thì cũng khá điển trai, lại vui tính nữa và hay biết khen người khác, và hiện thời tôi làm được khá nhiều tiền. Có lúc tôi và cô ấy 1 tháng trời không gặp mặt, không điện thoại liên lạc dù nhà 2 đứa chỉ cách nhau 10 km, mà tôi cũng không cảm thấy nhớ. Nhưng cho tới giờ phút này tôi xin khẳng định dù có đổi cả núi vàng để lấy tình yêu của cô ấy tôi cũng không đổi. Vì sao vậy bạn có biết không, vì trước đây khi tôi còn nghèo, mà cô ấy vẫn yêu, lúc mới ra trường thất nghiệp không xu dính túi mà cô ấy vẫn lo lắng hết sức cho tôi. Có một điều mà sau này tôi mới biết là lúc cô ấy mới đi làm, cô ấy đã được một anh sếp để ý, anh này chưa vợ, nhìn cũng được và giàu có, nhưng cô ấy từ chối chỉ vì tôi mà thôi.
Thông tin này tôi biết được thông qua bạn bè cô ấy. Bây giờ tôi đi làm có nhiều tiền và tiếp xúc nhiều với các cô gái trẻ đẹp và lòng tôi cũng chao đảo, cũng so sánh và cũng có tâm trạng như bạn, tôi muốn quen cô gái khác xinh xắn hơn. Nhung có một đêm tôi mơ thấy cô ấy đi với người khác, lúc đó lòng tôi lạnh buốt và tê tái như đánh mất cái gì quý giá nhất cuộc đời. Lúc đó tôi mới nghiệm ra được một điều là tôi không thể sống thiếu cô ấy. Chúng tôi hợp nhau tới nỗi là dù đã quen nhau 7 năm nhưng chúng tôi chưa từng cãi nhau, mỗi lúc chúng tôi gặp nhau đều có nhiều chuyện để nói và chúng tôi cười suốt thời gian ở bên nhau. Một cuộc tình hạnh phúc như thế thì còn thay đổi gì nữa. Và bạn có nghe người ta nói không, chỉ có người thật sự thương mình thì trong những lúc khó khăn hoạn nạn, người ấy luôn ở cùng xẻ chia vui buồn thì mới là bạn đời đích thực. Sau này khi về sống với nhau, cái nghĩa mới là cái giữ người ta lại với nhau mà thôi.
Bạn đẹp ư, 10-15 năm nữa bạn sẽ xấu hẳn đi, so sao nổi với mấy em trẻ đẹp, bạn giàu ư, ai dám chắc vài năm nữa bạn sẽ trở thành những kẻ trắng tay, đến như công Bạc Liêu giàu có là thế mà khi chết không có nổi mảnh chiếu để chôn thây. Nhưng cuộc sống hạnh phúc mà mỗi khi đi làm về có vợ hiền, con ngoan chờ trước cửa. Ta tắm cho mát, vợ dọn cho ta một mâm cơm nóng hổi, bữa ăn luôn tràn ngập tiếng cười thì còn gì bằng. Cảm giác đó không dễ gì có được dù bạn là người đẹp đến đâu, hay bạn là tỷ phú.
Anh bạn của Hân có lẽ đúng là người quân tử đấy, và trong xã hội nhiễu nhương này bạn sẽ khó tìm được người thứ hai, thứ nhất là bạn muốn cho cái quý nhất của đời mình mà anh ấy từ chối thì có 2 giải thích: 1. Anh ấy bị bệnh đồng tính hay bị "nỗi khổ của đàn ông"; 2. Anh ấy là người quân tử, mà trong xã hội này 99,99% là không quân tử trong tình huống này, nhưng anh ấy lại lọt vào số 0,01 % ít ỏi đó (cái này anh ấy đã chứng minh với bạn rồi nhỉ). Hơn nữa anh ấy là người có trách nhiệm, sau khi đã lấy đi cái quý nhất của bạn và anh ấy còn yêu và chăm sóc bạn nhiều hơn. Trong khi bạn có biết rằng có bao nhiêu thằng đàn ông mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao đã co giò dông tuốt sau khi đã tỏ đường đi lối về chưa.
Có 1 câu ngạn ngữ "người ta không thể biết vị ngọt là như thế nào nếu họ chưa thử qua vị đắng". Anh này theo tôi nghĩ sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho bạn sau này, sẽ là cây tùng cây bách để che chở cho đời bạn. Một người đàn ông như thế thì có đốt đuốc tìm trong thiên hạ thử hỏi có được mấy người. Như tôi là đàn ông (lòng tự ái của đàn ông cao lắm đấy nhé) mà còn cảm thấy hâm mộ tính cách của anh ấy nữa là. Bởi vậy hãy nghĩ tới việc khi sống với nhau , tình yêu mà anh ấy dành cho bạn như thế nào chứ đừng xem trọng việc anh ấy có đẹp hay không, có giàu hay không. Trong kinh thánh có 1 câu "duyên là giả dối, sắc là hư không" mà ta đáng phải suy ngẫm Tới tháng 7 năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới đấy. Chúc bạn sẽ giữ được một nửa quý giá đó của mình.