From: Dinh Thai Son
To: vne-tamsu
Subject: Mot vai chia xe voi ban Han
Chào bạn Hân,
Đọc thư của bạn tôi cũng phần nào hiểu được những bối rối, những hoài nghi trong tình cảm của bạn giành cho người yêu. Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, đáng trân trọng, nhưng cũng rất thực tế bạn ạ. Theo văn hóa của người Việt Nam, một tình yêu chân chính, đẹp đẽ bao giờ cũng kết thúc bằng hôn nhân, cho nên đây chính là điều mà bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng cho hạnh phúc lâu dài của mình. Thực tế có rất nhiều cuộc tình mà không đi đến được hôn nhân vì do nhiều lý do, nhưng không phải vì thế mà gọi là không chân chính, không cao đẹp. Bản chất của tình yêu luôn luôn là cao đẹp và vĩnh cửu rồi, bất cứ đấy là tình yêu của ai đi chăng nữa và cho dù họ xuất thân từ tầng lớp xã hội nào. Với tình cảm của bạn giành cho người bạn đang yêu mà đầy những hoài nghi, trăn trở xuất phát từ chính con tim của bạn thì bạn nên cân nhắc lại.
Tôi không muốn phân tích những nguyên căn sâu xa đã làm cho bạn băn khoăn nghi ngờ tình cảm của mình, mà chỉ góp ý với bạn rằng hãy tĩnh tâm hơn mà xem lại một điều - đấy là quy luật của sự chọn lọc để có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Điều này rất thực tế và rất cần thiết cho mỗi cá nhân trong xã hội. Tôi nói thế là bởi vì: Việc gia đình bạn đối xử với anh, hay môi trường làm việc xung quanh bạn có nhiều nam giới đẹp đẽ tài năng đi chăng nữa thì chung quy lại đó chính là các tác động của môi trường sống làm ảnh hưởng đến sự chọn lọc của bạn để giúp bạn có một sự lựa chọn tốt nhất, nó hết sức bình thường bạn Hân ạ.
Những cảm giác của bạn như chỉ yêu anh hơn khi hai người gần gũi nhau, sau đó lại tan biến, không nói lên rằng bạn là người chơi bời đâu. Những tình cảm trong quan hệ Tình dục và Tình yêu đôi khi rất tách bạch, mà những người phụ nữ ảnh hưởng bởi văn hóa phương Đông như Việt Nam thường cho rằng là một, chính điều đó tạo nên sự băn khoăn nghi ngờ trong bạn đấy. Khi xa anh, bạn không thấy nhớ, điều này giải thích trạng thái của bạn lúc trung lập nhất là không hề yêu anh. Mà chỉ thấy nhớ thương anh khi nghĩ lại giây phút gần gũi của hai người, đây chính là lúc bạn cho rằng bạn yêu anh, gần gũi với anh vì hai người đã có quan hệ với nhau và lại làm bạn day dứt - mà bạn gọi là "cảm giác không hề bình thường". Thực ra điều đó hoàn toàn bình thường thôi, bởi bạn nghĩ rằng những lúc "gần gũi" là tình yêu. Thực ra nếu là yêu "toàn tâm toàn ý" thì bạn sẽ thấy yêu và nhớ anh ấy trong mọi hoàn cảnh cho dù hai người có hay không quan hệ "gần gũi" với nhau trước đây. Sự nhớ của yêu sẽ lấn át cả những tình cảm của nhu cầu "gần gũi".
Để trả lời cho băn khoăn của bạn rằng tình cảm đó có phải là tình yêu không thì từ nhận thức của mình tôi cho rằng đấy là tình yêu và rất đáng trân trọng. Tình yêu của bạn đã trải qua những giai đoạn nhất định và những diễn biến tình cảm của nó phụ thuộc vào những sự kiện đến với cuộc đời của bạn. Bạn đã yêu anh từ lúc sinh viên, rất trong sáng cho dù có những cản trở, điều đó hiển nhiên rằng bạn đã có một tình yêu rất đẹp. Thời gian và thực tế của cuộc sống làm bạn đổi thay trong suy nghĩ, điều đó cho thấy rằng bạn đang ngày một chính chắn hơn, cuộc sống rất cần điều đó đấy bạn ạ, đừng trách móc bản thân rằng mình đổi thay hay không chung thủy.
Hạnh phúc sau nay là do mình quyết định tất cả. Bạn đừng ngần ngại mở rộng lòng mình với những tình cảm mới nếu thấy rằng không còn thật sự yêu anh nữa, tình yêu không thể cố gắng được. Bạn sẽ rất buồn nhưng nó sẽ là một quyết định đúng đắn về sau, bởi vì nếu cứ cố yêu mà tiến đến hôn nhân thì cả cuộc đời sau này bị đầu độc. Tình yêu nào cũng đẹp hết, không chỉ có mối tình đầu. Khi bạn bước sang tình yêu mới bằng cả đam mê cùng với những chính chắn hiểu biết cuộc đời, thì đấy mới là tình yêu mà mang lại hạnh phúc thực sự bền vững cho bạn. Bạn là cô gái thông minh, xinh đẹp và tôi tin rằng bạn cũng là một cô gái mạnh mẽ nữa. Chúc bạn hạnh phúc.