Thứ ba, 21/4/2009, 15:43 GMT+7

‘Giọng ca xấu xí’ nước Anh khiến thế giới phát cuồng

Mái tóc bù xù, thân hình mập ú nhưng có một giọng hát gây xúc động lòng người, ngôi sao 47 tuổi Susan Boyle đã chinh phục ban giám khảo cuộc thi "Britain’s Got Talent" và khiến cả thế giới phải lùng sục tìm kiếm.

Giọng ca Susan Boyle. Ảnh: Mail.
Giọng ca Susan Boyle. Ảnh: Mail.

Susan Boyle sinh ra ở Blackburn, West Lothian (Scotland) trong một gia đình trung lưu. Cô là em út của 4 anh trai và 6 chị gái. Mẹ mang bầu cô lúc 47 tuổi nên cô chào đời rất khó khăn, thiếu ôxy khiến não bị tổn thương. Do đó, cô gặp khó khăn trong việc học. Sau khi chật vật tốt nghiệp, cô làm đầu bếp cho trường West Lothian. Susan tới rạp hát rất nhiều lần để nghe các giọng ca chuyên nghiệp với mong ước một ngày mình sẽ được như họ.

Cha của Susan qua đời năm 1990 và các anh chị đều rời bỏ nhà, để lại người mẹ già cho Susan chăm sóc. Năm 1999, Susan đã thu âm ca khúc Cry Me a River cho một CD từ thiện. Mẹ cô khuyến khích cô tham gia vào các cuộc thi ca hát địa phương và cô giành giải vài lần. Bà cũng thuyết phục con gái tham gia chương trình Britain's Got Talent và phải sau khi mẹ qua đời năm 2007, Susan mới có đủ dũng khí tham gia.

Susan mê ca hát từ nhỏ. Ảnh: Mail.
Susan mê ca hát từ nhỏ. Ảnh: Mail.

Trong buổi thi hôm 13/4, khán giả thấy một thí sinh có tên Susan Boyle, béo ục ịch với hai cằm, mái tóc xơ xác, điệu bộ ngượng nghịu bước lên sân khấu và thổ lộ ước mơ muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Ban giám khảo cúi đầu thở dài trong khi cử tọa thể hiện gương mặt thiểu não. Cả khán giả xem trực tiếp hoặc qua truyền hình đều nghĩ về một thí sinh sẽ thất bại và chẳng có hy vọng gì, thậm chí có thể trở thành trò cười.

* Tiếng hát tạo 'bão' trên YouTube với 9 triệu hit sau 4 ngày
* Giọng ca 47 tuổi gây sốc với 50 triệu hit trong một tuần

Tuy nhiên, khi Susan cất cao giọng và hát ca khúc I Dreamed A Dream, ban giám khảo mở to đôi mắt, đám đông trở nên điên cuồng. Trong một đêm, Susan đã biến thành một ngôi sao thực thụ, được khán giả ái mộ.

Sau phần thi của cô, giám khảo Amanda Holden bày tỏ, phần biểu diễn của cô “là lời kêu gọi thức tỉnh lớn lao”. Một giám khảo khác - biên tập viên Piers Morgan - xuất hiện với Susan trong chương trình Larry King của CNN nói: “Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể hiện sự tôn trọng như cô đáng được nhận”.

Câu chuyện cổ tích lan truyền khắp thế giới và mọi người đều sửng sốt trước một tài năng siêu thực. Susan đã chứng minh một sự thật: chẳng cần trẻ đẹp nhưng nếu có tài năng, bạn vẫn được công nhận.

Clip của Susan đã giành được 100 triệu hits trên Youtube. Ảnh: YT.
Clip của Susan trên Youtube khiến thế giới phát cuồng. Ảnh: YT.

Chỉ trong hai tuần sau khi đăng tải trên mạng, ca khúc I Dreamed A Dream của Susan đã được xem 100 triệu lần - phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Clip hiện được xem nhiều nhất trên YouTube là Evolution Of Dance của danh hài Judson Laipply - nhận được 118 triệu hit kể từ khi up trên mạng hồi tháng 4/2006. Bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Mỹ Obama cũng chỉ nhận được 18 triệu hit.

Susan tâm sự với tạp chí Star rằng, cô nghĩ mình “trông giống một cái garage” trên TV nhưng cương quyết nói: “Tôi hạnh phúc với hình dáng này của mình”. Giọng ca Scotland hiện sống với một chú mèo tên Pebbles và "chưa hôn lần nào", theo lời một người hàng xóm.

Susan được nhà sản xuất Simon Cowell đề nghị thu âm và đã gặp gỡ người đại diện hãng âm nhạc Sony BMG. Susan tâm sự, cô sẽ rất hạnh phúc khi được biểu diễn trước Nữ hoàng Anh trong chương trình tạp kỹ vào cuối năm. Cô chia sẻ: “Tham vọng của tôi là được hát trước Nữ hoàng. Bà ấy thật xinh đẹp. Tôi làm tất cả những điều này để tưởng nhớ mẹ tôi. Nếu bà có thể thấy tôi hiện giờ, bà ấy sẽ rất tự hào”.

Xem Susan Boyle hát:
* 'I Dreamed A Dream' ở vòng 1 Britain’s Got Talent
* 'Cry Me A River' ở vòng 2 Britain’s Got Talent

Thanh Hương (theo Mail, BBC)

Bạn thấy giọng ca của Susan Boyle thế nào? Chia sẻ theo form dưới đây.

Một giọng ca tuyệt vời

Khi nghe Susan hát, tôi tưởng chừng như tôi đang trong một câu chuyện thần tiên. Đươc nghe giọng hát của cô Susan, tôi thầm nghĩ đây hẳn là giọng của một thiên sứ. Tôi dường như không thể cầm được nước mắt cho tới khi bài hát kết thúc. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.

Cảm ơn Susan

Lần đầu mình nghe được chỉ là giới thiệu về Susan trên báo VnExpress.net , bận nhiều nên cũng thoáng qua, chẳng nhớ được nữa. Hôm nay bạn gái mới gửi cho mình, mình đã rất xúc động, không thể cầm nổi nước mắt. Quả thật, con trai mà khóc đúng là có vấn đề, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi, giữa công việc bộn bề, giữa những mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp làm mình rối rắm giữa những bon chen của cuộc sống thường ngày mình mới chợt nhìn lại. Cám ơn Susan nhiều lắm. Cám ơn rất nhiều.

Giọng ca của Susan nói lên bao điều

Giọng ca của Susan đã làm tôi thực sự xúc động. Giọng ca của Susan nói lên bao điều, một sự trong sáng, trẻ trung và đầy khát vọng. Một khát vọng chính đáng của biết bao con người. Và chính nghị lực của cô ấy đã tạo dựng nên điều không thể đó. Wonderful!

Susan tuyệt vời!

Chính cái dáng vẻ bề ngoài tưởng gây bất lợi, đã tôn giá trị giọng hát lên nhiều lần. Một giọng opera điêu luyện tuyệt vời!

Giọng hát vượt thời gian

Tôi thực sự bất ngờ khi nghe cô ấy hát. Một giọng hát thật tuyệt vời. Nếu không thấy hình của Susan tôi cứ nghĩ đó là giọng hát của một người khoảng 20 tuổi. Một giọng hát trong vắt, ngọt ngào. Và hơn thế nữa, cách cô ấy diễn đạt bài hát nghe sao thiết tha, bay bổng.

Thật ra tôi chưa bao giờ tham gia ý kiến như thế này, nhưng Susan đã làm tôi thật sự muốn viết một cái gì đó. Và tôi đã viết ra những suy nghĩ của mình về Susan, một giọng ca có thể nói là không già theo tuổi tác.

Cảm xúc khi nghe Susan Boyle hát

Khi người phụ nữ này xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình như thế, tôi tự nhủ rằng "chắc cô ấy có tài đặc biệt gì đây". Và quả thật linh cảm của tôi không sai. Khi nghe cô hát mà da tôi nổi gai ốc cùng mình, tim gần như muốn ngừng đập. Tôi không thể tả hết cảm xúc lúc đó của mình. Tôi chỉ biết là sau khi nghe xong nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào và phải mất gần 10 phút tôi mới bình tâm trở lại và nghe lại. Khi nghe tới lần thứ mười mấy mà càm xúc của tôi không hề mất đi. Khi đã bình tâm trở lại, tôi mới nhớ tới một câu: "Ông trời không lấy của ai tất cả. Ông lấy cái này nhưng ông sẽ bù đắp lại bằng cái khác".

Tôi vẫn còn tin

Dù đã nghe tới 5 lần ca khúc này, mỗi lần tôi lại có cảm giác khác nhau. Quả thật giá trị nằm trong tâm hồn mỗi con người chứ không phải là dáng vẻ bên ngoài, đây là bài học cho những bạn trẻ...

Nếu Susan đẹp thì bài hát chưa chắc gây xúc động

Nếu cô ấy đẹp thì bài hát chưa chắc gây xúc động như vậy. Bản thân tôi cũng tò mò tự hỏi tại sao tôi cũng thấy lòng rưng rưng, thì ra đó chính là sự cảm thông cho khát vọng của con người. Tôi thấy người ta thật đáng thương khi ngạo mạn vì đã nhận được ở cuộc đời nhiều hơn kẻ khác. Thật xúc động.

Chuyện cổ tích vẫn còn đó

Một sự an ủi lớn lao đối với những người không được nhiều may mắn. Ít ra, thế giới cũng còn những điều tốt đẹp đang chờ họ. Sự mặc cảm tự ti nếu được giãi bày, chúng ta vẫn còn có được sự cảm thông và chia sẻ.

Không thể đánh giá người ta qua vẻ ngoài

Thật xúc động! Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ ngoài. Ước mơ, niềm yêu thích đam mê của mỗi người là cái đáng tôn trọng.

Giọng hát hay ngoại hình

Tôi cũng như biết bao người khác phải sững sờ khi nghe giọng hát của Susan. Quả là một giọng hát trời phú. Mặc dù ông trời không công bằng khi bắt Susan phải mang một ngoại hình không ưa nhìn.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi là hình ảnh của những cô gái chân dài hiện đang nổi trên sân khấu ca nhạc. Giọng hát dở vô cùng nhưng bù lại họ có ngoại hình đẹp và có người lăng xê.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng chúng ta chọn giọng hát hay ngoại hình đây? :D

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao