Tôi thích ăn bữa cơm ngon do chính tay mẹ nấu, cùng ngồi xem một bộ phim mới thật hay và cùng chia sẻ với nhau nhiều vui buồn trong cuộc sống.
"Nhong nhong, ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn..", vừa công kênh con trên vai đi dạo, bỗng nhiên bố nhớ đến ngày xưa, ngày bố cũng được ông cho ngồi trên vai đi dạo khắp xóm làng.
Vợ chồng tôi duy trì mỗi ngày 20 phút cùng học và chơi với con để gia đình mãi tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
Tôi yêu lắm khoảng khắc cả nhà bên nhau rộn rã tiếng cười đùa, cùng chơi những trò chơi thú vị.
Tôi dành nhiều thời gian đưa cháu sang thăm bố mẹ và cùng ăn những bữa cơm ấm cúng bên gia đình.
Đi khắp muôn nơi, tiếp xúc bao cảnh đẹp, tôi vẫn thấy không nơi nào tuyệt vời như nhà của mình.
Tôi dành 20 phút mỗi ngày để dạy con phương pháp học và cách sắp xếp thời gian hiệu quả.
Gia đình là nơi che chở, bảo vệ và nâng bước ta trưởng thành nên tôi trân trọng từng phút giây bên những người thân yêu.
Sau bữa cơm, ba mẹ và các con ngồi quanh sân nhà trò chuyện. Con kể chuyện trường lớp, bạn bè, ba mẹ sẽ lắng nghe và chia sẻ...
Sau bữa tối cả nhà xuống sân chung cư dạo mát. Khi thì cả nhà đi bộ tập thể dục, khi lại dạy cho nhóc lớn đi xe đạp, hoặc chơi cùng các bạn...
Lấy chồng từ tuổi 18, hai năm sau, gia đình bé nhỏ đã đón một cậu nhóc, làm tăng thêm hạnh phúc của vợ chồng.
Tôi và vợ cùng con gái tập luyện thể thao, chơi các trò vận động, tập cho con gái đi xe đạp.
Bí quyết của mình để các thành viên trong gia đình luôn có sự gắn kết với nhau đó là hãy dành nhiều thời gian cho nhau.
Tôi luôn dành 20 phút cộng mỗi ngày để quan tâm và chăm sóc con cái cùng gia đình nhỏ.
Mỗi tối, gia đình tôi sum vầy bên mâm cơm, cùng kể cho nhau nghe mọi thứ.
Mẹ và ba hứa sẽ đồng hành cùng con trên đường đời để cùng con chắp cánh những ước mơ thành sự thật.
Cùng con khám phá nhiều nơi để cuộc sống thêm rộn rã tiếng cười và niềm vui.
20 phút dành cho nhau mỗi ngày dù không nhiều, nhưng đủ để gia đình thêm vui tươi và gắn kết.
Hai vợ chồng tôi luôn biết cách sắp xếp công việc để dành thời gian chơi với con và đưa con đi chơi mỗi ngày.
20 phút bên nhau để các anh chị em và con cháu trong nhà cùng rôm rả trò chuyện, từ đó mọi người hiểu và yêu thương hơn.
20 phút mỗi ngày của vợ chồng tôi là cùng ở bên các con để chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Khoảng thời gian các anh chị em cùng tề tựu, thăm hỏi và động viên nhau đã mang đến cho gia đình tôi sự gắn kết và yêu thương hơn mỗi ngày.
Thêm 20 phút mỗi ngày để cùng hòa mình với hạnh phúc giản đơn bên người thân yêu.
Mẹ cảm ơn ông trời đã cho mẹ có con, cô công chúa bé bỏng của mẹ. Dù vất vả rất nhiều nhưng mẹ không quan tâm và sẽ cố gắng chăm sóc cho con nên người.
Hạnh phúc giản đơn của tôi là muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho con, cho gia đình.
Tôi thèm 20 phút mỗi ngày bên anh chị em để được dùng bữa cơm ấm cúng, uống với nhau cốc café, hỏi han dăm ba câu chuyện...
Ba mẹ sẽ dành 20 phút để nấu những bữa ăn ngon, kể vài câu chuyện thú vị và chơi những trò chơi cùng con.
Ngày nào cũng vậy, được vui chơi cùng con, mẹ thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hai con.
Tôi dành 20 phút mỗi ngày để cùng đọc báo và lắng nghe xem các con gặp vấn đề gì thắc mắc để cùng nhau giải đáp.