Những khoảng thời gian ở với ba mẹ là lúc tôi vô tư và vô lo nhất. Bây giờ khi đã có gia đình riêng, với bao bộn bề lo toan khiến tôi không còn vô tư như trước. Tôi tự nghĩ rằng sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên ba mẹ không còn nữa. Ngay từ bây giờ, tôi không thể phí phạm những thời gian quý báu dành cho gia đình vào những việc vô bổ khác. Tôi dành nhiều thời gian đưa cháu sang thăm bố mẹ, thỉnh thoảng đưa bố mẹ đi chơi, đi du lịch đây đó, thỉnh thoảng gia đình nhỏ của tôi lại về ăn cơm cùng ba mẹ, rồi tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và phát quang cây cỏ trong vườn mỗi cuối tuần. Tôi chỉ cầu mong sao cho ba mẹ luôn khỏe mạnh mãi bên tôi thôi.
Hoàng Linh San