Cách đây 6 năm khi còn là học sinh lớp 12 cháu bị đau đầu triền miên, tim đâp nhanh 130v/p ăn vào hay nôn ra, tức ngực khó thở ngột ngạt. cháu hay quên tưởng chừng kh thể thi đỗ tốt nghiệp lớp 12, cháu đi khám rất nhiều nơi BV Bạch Mai, BV 108. BV đại học Y hà nội. khám chuyên khoa tim mạch thì làm siêu âm điện tim thì tim tốt kh to kh hở, đâp nhanh kết luận tim đập nhanh do cường độ giao cảm, khám chuyên khoa thần kinh thì điên não thì lưu lượng máu lên não kh đều, chụp các lớp thì kh có u nhưng vỏ não căng, kết luận đau đầu do rối loạn vận mach, rối loạn đay thần kinh thực vật gây lên chạy khắp người ...uống các loại thuốc tim kh đỡ đập nhanh, đầu vẫn đau, cháu thi đỗ tốt nghiệp , thi đại học kh đỗ , 2 năm thi kh đỗ chỉ đỗ cao đẳng người nhà động viên đi học vừa học vừa chữa, bác cháu làm bên nghiên cưu y học bên quân đội từng bảo cháu ở Lào Cai có mỏ quặng sắt bị day thần kinh của cháu bị ảnh hưởng cháu nghe mà kh tin vì bao người sống làm việc ở đó có sao, ông bà cháu còn 90 vẫn minh mẫn.

Cháu đi học sau 3 năm túc tắc thay đổi môi trường sống cũng có tác dụng chút,sau cháu tìm dc bài thuốc của thầy thuốc trong vũng tàu chữa đau đầu do rối loạn vận mach. cháu quyết định thử, sau 3 4 thang thuốc cháu thấy có tác dụng đầu đỡ đau tim kh còn đập nhanh nữa, mừng rỡ tưởng khỏi hẳn, sau thì thinhe thoảng đầu đau nhưng tim kh hề đập nhanh, học hành thi cử áp lực thỉnh thoảng đầu đau, lúc thì đầu kh đau ăn nôn ra kéo dài răm bữa nửa tháng tự hết, sau cháu học lên đại học .học hết đại học quay về Lào Cai đi làm cháu lại đau đầu triền miên tim đập nhanh trở lại, gọi thuốc của thầy thuốc trong vũng tàu uống lại kh có tác dụng gì. uống các loại thuốc tây do bác sĩ kê đơn cũng kh dc, đi làm đầu đau chan tay run nói trước quên sau , ăn vào bao nhiêu nôn ra hết, không có gì thì nôn khan, cháu không thể làm phải xin thôi việc. Quyết định nghe lời thầy thuốc thử thay đổi môi trường cháu quay lại HN một điều kỳ diệu là quay lại HN tim cháu kh đập nhanh nữa, ăn được không nôn ra nữa. Cháu quyết định xin đi làm, công việc cũng không vất vả lắm nhưng cũng ngồi máy tính thường xuyên khiến đầu cũng hơi đau hơi mệt mỏi, mấy hôm nay là nay là ngày nghỉ kh phải đi làm nhưng đầu cháu vẫn đau ăn vào muốn nôn ra quen quên nhớ nhớ, cháu chẳng biết sao nữa.

Cháu uống thuốc gần đây nhất là (philmadol; Danolon; Na Neurocard plus; Dogmatil; Kalxetin) nhưng cũng chẳng tác dụng gì mấy
Mong các bác sĩ tư vấn cháu với. Cứ tình trạng này còn trẻ mà đã nhớ nhớ quên quên ăn không ăn, làm không làm được để bố mẹ nuôi thì cũng khổ tâm lắm.

trần bích tâm, 24 tuổi, Hà Nội
Giáo sư, Bác sĩ Lê Đức Hinh:
Phó Chủ nhiệm khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Liệu hiện giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai.
Liên tục bị những cơn đau đầu, chóng mặt giày vò, chị Thúy Nga (32 tuổi) muốn phát điên khi đồng thời phải giải quyết hàng tá công việc mỗi ...