From: hanh dung
Sent: Monday, August 09, 2010 8:18 PM
Khiếm khuyết về cơ thể là không ai muốn cả. Vợ anh thật đáng thương và cần sự yêu thương của anh nhất. Anh có nghĩ rằng nếu anh có con với người đàn bà kia thì vợ anh mới là người đau khổ nhất không?
Những tình cảm mới nhóm nó luôn đẹp trong mắt mình, và chẳng thể nào nhận được sự xấu xa phía sau đó. Xin đừng nghĩ đến sự phản bội của anh nữa mà hãy nghĩ đến người vợ yêu thương của anh.
Không ai cho không một thứ gì cả, nhất là những người đàn bà có con mà không có chồng, họ sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì mà họ muốn đoạt được. Sao anh không nghĩ đến việc nuôi con nuôi hay cháu của mình, điều đó sẽ chẳng làm ai tổn thương cả, và anh cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. Gia đình hạnh phúc hơn.
Hy vọng anh sẽ sáng suốt trong sự lựa chọn hạnh phúc cho mình và những người yêu thương anh luôn ở bên cạnh anh.