From: Nguyen Quoc Viet
To: vne-tamsu
Sent: Friday, February 10, 2006 11:30 AM
Subject: Cam On "Chu Ma De Thuong"
Tôi và cô ấy quen nhau thật tình cờ, ba tôi và ba của cô ấy là bạn của nhau. Một lần cô ấy tới nhà tôi chơi, lần đâu tiên tôi nhìn cô ấy trong tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, tôi cảm thấy như tôi đã quen với cô ấy từ rất lâu rồi. Suốt buổi gặp mặt đầu tiên cô ấy chỉ ngồi nghe ba mẹ tôi kể chuyện và cười, nhưng chính điều đó lại càng lôi cuốn tôi hơn. Cô ấy có nụ cười rất đẹp và một ánh mắt như biết nói.
Cuối buổi hôm đó tôi được ba mẹ cô ấy cho phép tôi chở cô ấy về. Trên đường về nhà cô ấy có một đoạn đường ít người qua lại và rất tối. Cô ấy đã sợ và nép sát vào người tôi, tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi: "Cô gái này thật là kỳ lạ, mình và cô ấy mới quen nhau thôi, cô ấy không thấy ngại sao, con gái gì mà dạn dữ vậy". Tôi quay lại và hỏi cô ấy: "Có chuyện gì làm em sợ vậy", cô ấy vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa trả lời tôi: "Đường tối quá em sợ... ma".
Đến lúc này tôi mới hiểu lý do làm cô ấy sợ, tôi đã đưa một tay của tôi vòng ra sau lưng cô ấy và nói: "Anh để tay ra sau lưng em rồi, nếu có ma thì ma sẽ bắt tay của anh trước, em đừng sợ nữa". Kết quả thật bất ngờ là cô ấy đã tin lời tôi, quãng đường từ đó về đến nhà cô ấy không còn sợ và nhìn ra sau nữa. Và rồi từ lần gặp mặt đầy kỷ niệm đó chúng tôi đã yêu nhau.
Đến bây giờ tôi và cô ấy đã quen nhau hơn một năm và tình yêu của chúng tôi ngày càng nồng ấm. Cuối năm nay tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Tôi cũng không biết trên đời này có ma thật hay không, nhưng tôi biết một điều là tôi đã tìm được nửa kia của trái tim mình. Cảm ơn "chú ma dễ thương" đã đem đến cho tôi một tình yêu thật diệu kỳ.
Anh sẽ mãi yêu em tình yêu của anh!
Anh Lin