Từng có con rất hiếu thuận, bà Nguyệt không ngờ sau khi chia thừa kế, các con bà đưa nhau ra toà đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ.
Muốn nở mặt với khách dự đám, ông Việt nói thông gia tặng vàng gấp đôi cho con. Về nhà chồng, chị Linh bị hắt hủi, xem thường.
Thương Ngân bị bệnh, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền cho cô đi chữa, nào ngờ hai cha con lại ra tòa tranh chấp.
Dù là anh em ruột, đã lâu, 8 anh em nhà anh Tùng chưa ngồi bên nhau, chỉ vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại.
Tôi năm nay 47 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân sau đó thì sống cảnh gà trống nuôi con suốt hai mấy năm trời.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, cưới 5 năm, đã có con gái 3 tuổi. Tôi làm kinh doanh tự do, vợ tôi là nhân viên ngân hàng.
Bà ta đề nghị vợ chồng tôi phải đưa cho bà ta một số tiền lớn nếu không bà ta sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật cho con trai tôi biết.
Tháng vừa rồi, có buổi hội thảo ở Vũng Tàu, tôi vô tình nhìn thấy em gái vợ tình tứ với người đàn ông lạ.
Chồng tôi có thói quen rất xấu là ngoáy mũi rất mạnh, méo cả mặt, mà toàn trước mặt các con, khiến chúng học theo.
Tôi không thể ngủ ngon giấc mỗi đêm vì anh 'ngáy to như sấm'.
Chồng tôi người gốc ở quê, mỗi lần ăn phát ra tiếng nhai nhóp nhép rất khó chịu. Nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.
Một hôm mẹ chồng bảo tôi không được mặc quần áo ngắn khi ở cùng bố mẹ, vậy mà rõ ràng bố chồng vẫn nói các con cứ mặc thoải mái cho mát.