Chồng tôi gần 40 tuổi, là trưởng phòng một công ty xây dựng. Anh kỹ tính song lại cẩu thả trong thói quen ăn, mặc. Mỗi lần ăn là cả nhà nghe thấy tiếng nhai. Các con thấy thế cũng vô tư học theo. Tôi nhắc nhở bóng gió cũng có, mà nói thẳng vào mặt cũng không ăn thua. Nhiều khi tôi còn bảo giống như nhân vật trong truyện cổ tích, mỗi lần đi ăn với khách phải có người giật dây để nhắc nhở, mà anh ấy vẫn điềm nhiên như không. Gần đây có người đến chơi nhà, lúc gặp riêng có nói đến chuyện đó, tôi nghe mà xấu hổ quá. Tôi phải làm sao để trị được thói này.
Huyền
Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net