From: queht
Sent: Tuesday, June 17, 2008 12:05 AM
Subject: Điểm mạnh nhất hay điểm yếu nhất?
Chào chị Trúc,
Đọc bài tâm sự tình yêu tội lỗi của chị trên VnExpress, tôi nhận thấy điểm mạnh của chị mang đến cho chị sự thành công và có nhiều ưu thế trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cũng muốn đặt một câu hỏi cho câu chuyện của chị, cũng như cho tất cả phụ nữ thành đạt: những điều mà chị Trúc đưa ra có thật sự là điểm mạnh nhất của chị hay là điểm yếu nhất để cho người đàn ông có thể lợi dụng?
Đối với phụ nữ, những lời nói ngọt ngào và tình cảm, lời khen ngợi về sự thành đạt hay đề cao họ đều cảm thấy phấn khích. Phụ nữ thành đạt đều mong muốn được trân trọng, công nhận trước mọi người trong gia đình và trong xã hội. Trong mối quan hệ của chị Trúc, chị có một địa vị khá cao trong xã hội và là tâm điểm của mọi người (theo như chị diễn tả). Tuy nhiên, điều mà chị xem là cao trọng và tâm điểm đó lại là những điều mà những người đàn ông sẽ chuyển thể thành điểm yếu nhất của phụ nữ để lợi dụng.
Để tiếp cận với phụ nữ, đàn ông sẽ tìm ra tất cả những điểm mạnh của họ và đánh đúng vào tâm lý của họ. Một ví dụ điển hình, người đàn ông thường dùng những câu nói khen ngợi như: “Em đẹp lắm”, “Em có giọng nói rất thuyết phục”, “Em rất thông minh, tài giỏi trong mọi vấn đề”, “Em có cách xử sự khôn khéo”… Và người phụ nữ bị thuyết phục ngay bởi người đàn ông, họ cảm nhận người đàn ông đang rất thấu hiểu về họ.
Đối với những phụ nữ đã có chồng, họ sẽ dễ dàng so sánh người đàn ông mà họ quen biết như vậy là hơn hẳn người chồng của mình. Chồng của họ thường ít ca ngợi họ theo kiểu như vậy. Còn người đàn ông trong công việc, người đàn ông họ quen biết thì hết lời khen ngợi họ.
Sự so sánh bất cập và mù quáng dẫn họ đến hố sâu của tội lỗi lúc nào mà họ không nhận ra. Thậm chí, sự lợi dụng đó kéo dài trong những mối quan hệ lén lút sau bức màn công việc và sự trốn chạy của lương tâm. Ban đầu, họ cảm thấy sự nồng nhiệt, thấu hiểu, thỏa mãn thân xác cho bản thân mình và coi đó như là tình yêu đích thực, không phải là tình yêu mà họ có với chồng họ.
Tuy nhiên, với người đàn ông, mục đích cuối cùng trong mối quan hệ này vẫn là tình dục. Sự đam mê và khám phá người phụ nữ thành đạt như một cái “mode” đối với người đàn ông. Trong mối quan hệ tay ba như vậy, người đàn ông sẽ tỏ ra là một quân tử hối lỗi và ân hận cho những hành động của mình một cách giả dối. Chính điều đó đã làm cho người phụ nữ lầm tưởng đó là sự cao thượng. Cụ thể là những việc làm của người đàn ông trong câu chuyện của chị Trúc dành cho người chồng của chị. Tuy vẫn biết rằng việc làm cho chồng chị Trúc được đánh giá là để chuộc lỗi với chồng chị, nhưng có phải sự thật là thế hay không?
Xét về khía cạnh hiện nay, người đàn ông và chồng chị Trúc đang là đối tác của nhau. Nếu trong mối quan hệ làm ăn, đương nhiên phải có lợi cho cả hai bên. Liệu rằng, người đàn ông trong câu chuyện của chị Trúc có dám hy sinh bản thân mình hay chấp nhận thua lỗ, hay thiệt hại về mặt tài chính quá nhiều vì chồng chị hay không?
Có thể trước mắt chị Trúc là sự giúp đỡ, nhưng với người đàn ông trong quan hệ làm ăn là có lợi cho cả hai bên. Bức màn ấy đã che mắt chị và chị cũng là chủ nhân che mắt chồng chị. Người ta nói “cõng rắn cắn gà nhà”, “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”… và một cách nào đó chị đang làm như vậy.
Vô tình chị bị lạm dụng tình dục mà chị không hề biết, bởi người đàn ông quá khôn khéo để đưa người phụ nữ vào cạm bẫy rồi lợi dụng. Và người thắng cuộc trong cuộc chơi này vẫn là người đàn ông, bởi họ không phải mua bằng tiền thứ mà họ cần và họ cũng chẳng hề mất mát hay tổn thương về tinh thần. Chỉ có phụ nữ sẽ luôn cảm thấy ân hận vì những gì mình làm. Thậm chí, người đó có thể sẽ mất tất cả nếu chồng họ phát hiện và không tha thứ cho hành vi của họ.
Chị Trúc thân mến, thật ra chị nên xem lại chính mình, chị có tôn trọng chồng chị đúng mức hay không? Vì chị đã đặt bản thân mình quá cao, nên chị không có sự tôn trọng chồng đúng mực. Người phụ nữ Á Đông dù có trên đỉnh thành công vẫn nên giữ cho mình cái gọi là “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” để có những cư xử đúng mực trong gia đình và xã hội.
Tôi nghĩ điều này sẽ giúp chị có cái nhìn đúng hơn cho sự lựa chọn của chị, trước khi mọi sự đổ vỡ xảy đến với chị. Vì “bát nước đổ không thể múc lại đầy”. Và chị nên nhận ra một điều: điểm mạnh nhất của người phụ nữ luôn là điểm yếu của chính họ để người đàn ông lợi dụng nó, đối với trường hợp của chị hiện giờ.
Thân chào chị!
QTH