Phú ThọĐang xem video trên một ứng dụng, chị Cường phát hiện một clip có người đàn ông ăn xin, đầu bù tóc rối, giống người chồng mất tích từ hơn chục năm trước.
Hải DươngChồng ốm nặng, bà Liên đành phải gửi hai con Thanh, Cảnh cho người khác nuôi. 20 năm sau bà tìm được Thanh, nhưng tận 43 năm mới tìm thấy Cảnh.
Người cha quàng khăn và hôn lên má con trai 5 tuổi trước lúc chia ly, đó là ký ức cuối cùng của Thuân về bố mẹ 35 năm trước.
Bị mẹ buộc phải đi theo cha nuôi, chị Nga (TP HCM) từng rất giận bà nhưng rồi chị nhận ra bà chỉ bất đắc dĩ.
Từ Pháp, Kim Mai Maurier chọn Việt Nam làm nơi đến trong chương trình trao đổi sinh viên của trường đại học để tìm mẹ đẻ.
Ông ngoại và mẹ của Nick Christou thất lạc nhau đã hơn 30 năm, vì thế chàng trai Anh từng nghĩ là trò lừa khi nhận thông báo thừa kế.
Người phụ nữ nghiện rượu ở Anh được con gái chăm sóc 9 năm cuối đời, không hề biết đó là người mình đã bỏ rơi hơn 20 năm trước.
Người đàn ông Trung Quốc đã được gặp lại bố mẹ đẻ nhờ cả gia đình cùng nộp mẫu xét nghiệm ADN cho kho dữ liệu di truyền quốc gia.
Việc ly tán năm xưa khiến Lâm trở thành đứa trẻ bụi đời, còn người cha cũng đổ vỡ hôn nhân.
Gặp tai nạn ở nhà máy, người phụ nữ Trung Quốc quên hết kí ức và mất liên lạc với gia đình... Mới đây, chị gặp lại người thân.
Từ nhỏ, Giáng sinh năm nào bà Connie Moultroup cũng có cùng điều ước: Được gặp mẹ ruột. Năm nay, bà đã toại nguyện.
Cặp chị em Hàn Quốc vốn bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 2 và 4 tuổi, sau đó được hai gia đình ở Mỹ nhận nuôi.
Mỗi lần nhớ gia đình, ông chỉ biết vẽ hình cha mẹ, vợ con, ngôi nhà và chiếc xe khách... ra giấy rồi hướng mắt nhìn xa xăm.
Vốn là bạn thân ở công ty, hai người đàn ông Mỹ đều sốc khi nhận ra họ chung dòng máu.
Người đàn ông Trung Quốc vừa nối lại tình thân khi biết tin mẹ anh từ chối chữa ung thư nếu không gặp lại con.
Nhặt được tờ giấy chứng nhận con nuôi, người phụ nữ Anh 6 năm ngỡ đó là mình. Hóa ra đó là của chị gái cô.
Ông Geogre Salt (ở Anh) một năm hai lần viếng chiếc mộ rỗng, nhưng chỉ mới đây mới biết sự thật.
Người đàn ông ăn xin trên đường phố Trung Quốc cuối cùng đã tìm thấy gia đình nhờ sự giúp đỡ của nhân viên tổ chức từ thiện.
Sau 3 lần đối chiếu ADN và gặp gỡ rất nhiều người khác, manh mối tìm con của ông Út (Hà Nội) đi vào ngõ cụt.
Thực hiện di nguyện của mẹ nuôi, Barlow từ Mỹ đã tới Colombia tìm cha mẹ đẻ và cô biết họ từng rất đau khổ khi phải bỏ rơi cô.