Nhờ mạng internet và công nghệ ADN, cô gái Mỹ gốc Hoa đã được đoàn tụ với cha mẹ đẻ và các em ruột sau nhiều năm xa cách.
Lên Sài Gòn tá túc trước ngày làm thủ tục đi Mỹ, buổi trưa đó, bà Ba tỉnh dậy không thấy con đâu, và bặt vô âm tín tới nay.
Biết được câu chuyện người mẹ 15 tuổi đã sinh ra mình nhưng buộc phải cho đi, anh Khắc Tâm muốn tìm lại để được phụng dưỡng mẹ.
Chỉ sau 18 giờ chia sẻ trên mạng, cô gái người Malaysia đã kết nối được với mẹ và các anh chị em của mình.
Bà Thanh một nách hai con từ Nghệ An về Hà Nội thì có cô gái ngỏ ý bế giúp, không ngờ một phút tàu vào ga lộn xộn khiến bà mất con.
Mẹ biệt tăm từ khi mới một tuổi, Trang nương tựa bên bà cố đã ngoài 80. Năm cấp 2 cố mất, Trang sống một mình và phấn đấu trở thành kỹ sư xây dựng.
Cuộc sống với mẹ nuôi hiện nay yên ả, song nhiều đêm nghĩ về người đã sinh ra mình mà đến nay chưa biết mặt, người đàn ông tuổi tứ tuần lại nghẹn ngào. Suốt 30 năm qua anh đi khắp nơi dò hỏi tin tức về mẹ nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thuyết phục bố mẹ nuôi ở Mỹ cho về Việt Nam tìm mẹ ruột, trong suốt hành trình tìm kiếm, Jolie Nhung Thi Hoang LaBarge luôn diện bộ áo dài, thỉnh thoảng bi bô nói vài câu tiếng Việt.