Theo SCMP, Wei Xiuli sinh ra tại Hồ Bắc. Sau đó, chị đến Thẩm Quyến, Quảng Đông làm công nhân. Một vụ nổ trong nhà máy năm 2003 đã khiến chị mất trí nhớ. Chị bị chấn thương ở đầu khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy. Sau đó, chị được Chen, một đồng nghiệp chăm sóc. Khi Wei bình phục, họ đã kết hôn rồi chuyển tới Hoàng Cương, Hồ Bắc sinh sống. Tuy nhiên, cả hai đã mất liên lạc với gia đình Wei cũng đang sống ở Hồ Bắc.
"Họ nói rằng tôi từng kết hôn trước đó và thậm chí đã có một con gái. Tôi không nhớ gì về điều đó". Wei mới đây đã nói với truyền thông Trung Quốc.
Wei không còn ký ức gì về quá khứ của mình trước ngày xảy ra tai nạn. May mắn, chị vẫn còn giữ một bức ảnh chụp một người đàn ông và ba đứa trẻ đã ố vàng cùng một chứng minh nhân dân ghi tên, ngày tháng năm sinh của chị và địa chỉ làng chị ở Lợi Xuyên, Hồ Bắc.

Bức hình cũ và chứng minh thư đã giúp Wei tìm thấy gia đình sau 15 năm thất lạc. Ảnh: SCMP.
Sau 15 năm sống không liên hệ gì với quá khứ, Wei tự hỏi không biết bố mẹ mình là ai. Tuần cuối cùng của năm 2018, chị đã quyết định đi tìm lại gia đình.
Hôm 26/12, chị về Lợi Xuyên, mang theo chứng minh nhân dân và bức hình cũ, nhờ cảnh sát tìm giúp người thân của mình. Tại ngôi làng có địa chỉ trong chứng minh thư giờ đây không còn ai mang họ Wei. Cảnh sát nghi ngờ tấm chứng minh nhân dân đó là giả mạo nên quyết định đưa Wei về tận làng, hy vọng có ai đó nhận ra Wei hoặc những người trong ảnh.
Hôm đó, tình cờ là ngày bầu cử hội đồng nhân dân xã, nhiều người tập trung ở sân ủy ban nhưng không ai nhận ra Wei. Chị bắt đầu khóc trong tuyệt vọng thì một người phụ nữ khoảng 60 tuổi nói với chị rằng người đàn ông trong ảnh gần giống ông Lin sống ở làng bên cạnh. Cảnh sát nhớ ra con trai ông Lin từng tuyên bố có một người chị gái mất liên lạc từ lâu. Khi gặp lại Wei, con trai ông Lin ngay lập tức đã nhận ra đó chính là người chị đã thất lạc của mình và lao tới ôm.
Em trai Wei cho biết, người đàn ông trong bức ảnh là bố đẻ của mình, còn ba đứa trẻ là con gái của Wei với người chồng trước và các cháu trai của Wei.
Cảnh sát đã giúp đỡ để cha con Wei đoàn tụ. Wei cũng đã nói chuyện với con gái mình đang học tại đại học qua điện thoại. Hai mẹ con lên kế hoạch sớm gặp nhau trong năm mới.
Hoàng Anh