Chúng ta xây dựng kịch bản cho cuộc đời nhưng thiếu phần kết, đó là xác định mình là ai, làm gì khi nghỉ hưu.
Nhận tháng lương đầu tiên làm phụ bếp 900.000 đồng, chưa bằng 1/8 lương kỹ sư, Khoa (TP HCM) vui đến run tay.
Nghỉ việc ở công ty bất động sản vì con ốm triền miên, chị Nhung mày mò tìm ra cách tạo thu nhập và có cuộc sống tốt hơn.
Đang là quản lý với mức lương 50-60 triệu/tháng, chị Hương (TP HCM) mặc định sẽ dễ xin được việc tương tự ngay, để rồi thất vọng.
Bỏ nghề thu nhập 45.000 bảng/năm để làm việc nhận 160 bảng mỗi tuần, người phụ nữ Anh nói chị hạnh phúc hơn.
Được mệnh danh là "nữ hoàng bánh bao" Hong Kong, bà Chong Kin-wo khiến nhiều người nể phục khi lập nghiệp từ tay trắng.
Giậm chân mức lương 7 triệu đồng suốt nhiều năm gắn bó với công ty cũ, chị Vân quyết định nghỉ và có ngay việc mới thu nhập tốt.
Sau bản án 9 năm tù vì say xỉn gây tai nạn chết người, Robert (Mỹ) quyết tâm đi học lại và trở thành chuyên gia trị liệu cai nghiện.
"Phải nhập viện điều trị vì làm việc quá sức, bị xuất huyết dạ dày, tôi nhìn lại mình đang sống thế nào, vì cái gì...", chị Trâm chia sẻ.
Trong khi các nhân viên cũ của mình đều đã có xe sang, thu nhập cao, anh Cường (TPHCM) hài lòng với việc đi dạy bằng xe máy.
Đang là kỹ sư hóa học, bà Hồng Hà nghỉ việc, ôn thi đại học chuyên ngành về xã hội để chuyển sang nghề tư vấn tâm lý.
Lái Mercedes, đeo đồng hồ Rolex, ở biệt thự, tiêu xả láng tiền của cha mẹ, sau một tuần sống khổ, con trai triệu phú Anh quyết đi làm.
Từ bỏ cuộc sống hối hả, cô gái Australia tới Nam Mỹ sống như người rừng, cả ngày hầu như không mặc đồ, chỉ ăn trái cây.
Sau 5 năm làm công ăn lương, anh Hà hỗ trợ được gia đình nhiều hơn về cả tài chính lẫn thời gian so với thời tự kinh doanh.
Giữ chức trưởng phòng ở một đơn vị nhà nước nhưng lương chưa tới 5 triệu, anh Hoàng quyết định nghỉ để đi bán gà nướng.
Những người tuổi 30 quan tâm đến giá cả những đồ thiết yếu hơn là đời tư các ngôi sao mà họ từng hâm mộ thủa đôi mươi.
Chị Nguyễn An từng bị nhầm là bạn gái của con vì thân hình thon gọn, với vòng eo 65 cm.
Với cân nặng hơn 120 kg, bác sĩ không thể đo được xương của Lộc (quê Tây Ninh) do mỡ quá dày. Anh phải quấn nilon ở bụng để giảm cân.
Sinh ra với mắt bồ câu, môi đỏ, da trắng mịn, ai cũng nói Giang (ở Sa Đéc) bị bà mụ nặn nhầm thành con trai.
Từ một cô bé đen nhẻm, không có gì đáng để ý, cô gái Philippines trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn sau khi dậy thì.