Nổ súng trong đại học Mỹ
Chiều qua, một tay súng nã đạn vào ba người tại Đại học cộng đồng South Mountain ở thành phố Phoenix, bang Arizona, làm 2 nạn nhân bị thương nặng.
> Thảm sát đẫm máu ở đại học Mỹ
Chiều qua, một tay súng nã đạn vào ba người tại Đại học cộng đồng South Mountain ở thành phố Phoenix, bang Arizona, làm 2 nạn nhân bị thương nặng.
> Thảm sát đẫm máu ở đại học Mỹ
Những năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ thảm sát đẫm máu trong trường học, cướp đi sinh mạng của hàng chục học sinh và giáo viên trên khắp thế giới.
> Toàn cảnh vụ cuồng sát ở Virginia
Một học sinh 14 tuổi hôm qua mang theo súng xông vào ngôi trường của mình ở thành phố Cleveland, bang Ohio, rồi chạy thẳng lên hành lang tầng bốn và điên cuồng xả đạn trước khi tự bắn vào mình.
> Thảm sát tại đại học Mỹ / Nổ súng vì bị bạn gái cự tuyệt
Nhiều sinh mạng đã có thể được cứu thoát nếu các quan chức trường Đại học Công nghệ Virginia hành động nhanh chóng hơn, sau khi kẻ cuồng sát Cho Seung-hui gây ra vụ giết người thứ nhất.
> Diễn biến vụ thảm sát / Ảnh kẻ cuồng sát gửi báo chí
Bốn tháng sau vụ thảm sát cướp đi sinh mạng của 33 người, hôm qua Đại học công nghệ Virginia bước vào năm học mới với các biện pháp an ninh được tăng cường hơn.
> Diễn biến vụ thảm sát / Tuổi thơ của kẻ cuồng sát
Tay súng bắn chết 32 người ở Đại học Công nghệ Virginia đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bắn giết nhiều nạn nhân hơn thế, bởi y còn tích trữ hơn 200 viên đạn nữa.
> Kẻ sát nhân yêu người trong mộng
Trong một buổi lễ đầy chua xót, trường đại học Công nghệ Virginia truy tặng bằng tốt nghiệp cho các sinh viên đã thiệt mạng trong vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử Mỹ.
> Ảnh kẻ cuồng sát / Tuổi thơ của kẻ cuồng sát
Thẩm phán tại Virginia từng tuyên bố rằng Cho Seung-hui, kẻ bắn chết 32 người ở Đại học Công nghệ Virginia tháng trước, bị rối loạn thần kinh. Tuy nhiên, hắn không hề bị đưa đi điều trị theo phán quyết của tòa án.
> Kẻ cuồng sát nã hơn 170 viên đạn
Thủ phạm vụ thảm sát tại đại học Công nghệ Virginia Cho Seung-hui đã nã 170 viên đạn trong 9 phút liền trước khi tự sát, cảnh sát cho biết hôm qua.
> Kẻ cuồng sát yêu người trong tưởng tượng
Kẻ sát nhân tại đại học Virginia Cho Seung-Hui từng thuê một vũ nữ và vui vẻ với cô một giờ, ít ngày trước khi thực hiện vụ giết người đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
> Kẻ cuồng sát có người yêu tưởng tượng / Tuổi thơ của Cho
Kẻ bắn chết 32 người trong đại học Công nghệ Virginia Cho Seung-hui thổ lộ với bạn cùng phòng rằng người yêu của y là một siêu mẫu, sống ngoài không gian.
> Tuổi thơ của kẻ sát nhân
Tám năm đầu ở Mỹ, gia đình Cho Seung-hui sống rất vất vả. Không đủ tiền vé máy bay, mẹ của Cho không thể trở về Seoul dự lễ tang mẹ mình. Bà chỉ gọi điện cho người thân ở Hàn Quốc vào những ngày lễ và những cuộc gọi thường rất ngắn.
Phần 1: Tuổi thơ của kẻ cuồng sát
Cho Seung-hui lu mờ trước người chị học giỏi, trong khi người mẹ đặt bao tình yêu và hy vọng vào con trai. Họ hàng của gia đình họ Cho ở Hàn Quốc cũng không thể ngờ đứa cháu trai hiền lành, rụt rè một ngày kia sẽ trở thành kẻ gây ra vụ bắn súng khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ.
Các chuyên gia khám nghiệm pháp y Mỹ cho biết kẻ gây ra vụ thảm sát trong trường đại học Mỹ đã chết vì tự bắn vào thái dương, sau khi xả súng hơn 100 lần vào 32 nạn nhân của hắn.
> Video vụ thảm sát / Ảnh kẻ sát nhân khoe vũ khí
Chị của Cho Seung-hui - kẻ thực hiện vụ thảm sát tại Virginia - cho biết gia đình cô cảm thấy “vô vọng, bất lực, không phương hướng” và “không bao giờ có thể tưởng tượng” em trai cô lại hành động như vậy.
> Bên trong cái đầu kẻ sát nhân / Toàn cảnh vụ thảm sát
Cách hành động và suy nghĩ của Cho Seung-hui - kẻ thực hiện vụ thảm sát 33 người tại trường Virignia Tech - có nhiều điểm tương đồng với những nhân vật thực hiện các vụ bắn giết tại trường học trước đó.
Cảnh sát Mỹ tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của NBC, công bố cuốn băng mà kẻ thực hiện vụ giết 32 người ở trường Virginia Tech gửi đến đài, cho rằng nó không giúp gì cho việc điều tra của họ.
> Video/ Ảnh của kẻ sát nhân