![]() |
|
Vũ nữ Chastity Frye. Ảnh: insideedition.com. |
Vũ nữ Chastity Frye hôm qua cho biết Cho đã thuê cô mua vui cho hắn tại một nhà nghỉ ở Valley View, cách khu học xá Đại học Virginia khoảng hai tiếng lái xe.
"Anh ta rất im lặng, không nói gì nhiều", cô nhớ lại. "Tôi nhảy múa một lúc và nghĩ là đã xong việc bởi anh ta vào toilet và tắm", Frye kể lại. Cô hỏi Cho là đã đi được chưa nhưng y nói muốn được đáng đồng tiền.
"Anh ta có vẻ như là 'Tôi đã trả tiền cả một tiếng và cô mới ở đây khoảng 15 phút' và anh ta trở lại phòng. Tôi lại nhảy, anh ta bắt đầu sờ soạng và tìm cách sán vào tôi nhưng tôi đẩy anh ta ra".
Frye nói rằng cô ngờ ngợ khi nhìn thấy ảnh Cho trên báo nhưng đến khi FBI gõ cửa nhà, cô mới biết chắc chắn rằng mình đã mua vui cho kẻ giết người hàng loạt. Giờ cô lại ước là đã nói chuyện với Cho nhiều hơn nữa. "Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có thể nói hay làm điều gì đó khác đi không.
"Nhưng lúc đó tôi không nghĩ thế. Anh ta chỉ làm tôi khiếp sợ và mong được thoát ra khỏi căn phòng đó".
Mai Trang (theo New York Post)
