"Trong lòng tôi bây giờ là hố sâu thẳm, nếu ai ném cục đá xuống thì nó sẽ rơi tõm xuống tận đáy. Mấy tối nay đi diễn xong, tôi không về nhà mà đi nhậu với bạn bè, cho quên hết mọi chuyện để về ngủ. Tôi sụt đến 3 kg", Cát Phượng tâm sự về chuyện ly thân của hai vợ chồng chị.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và con đường nghệ thuật, sau cùng Cát Phượng đã tìm được một kết thúc thật đẹp. Sự nghiệp ổn định và gia đình hạnh phúc, nhưng chị vẫn chưa thật hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Đến với hài thật tình cờ, Cát Phượng đã gặt hái khá nhiều thành công trên sân khấu. Chăm chỉ, chịu khó trau dồi chuyên môn và không ngại chọc cười thiên hạ, Cát Phượng ngày càng chứng tỏ chữ duyên của mình với thể loại hài kịch.
"Nếu sống khác đi có thể tôi đã nổi tiếng lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Nhưng hạnh phúc vẫn là được sống bằng chính con người thật của mình, có nổi tiếng thì sự nổi tiếng sẽ bền vững hơn", cây hài nữ phía Nam tâm sự.
"Tôi không tự tin về bản thân mình. Chắc gì ngày mai tôi còn yêu chồng? Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng những suy nghĩ của tôi tiêu cực nhưng thật sự tôi nghĩ như vậy bởi điều đó bắt nguồn từ những va vấp của tôi", Cát Phượng tâm sự.
"Cuộc sống của chúng tôi cũng rất thú vị, nhiều khi như hai thằng bạn, lúc như hai chú cháu, có lúc như hai chị em, thậm chí hai dì cháu. Khi nào cái "thiệt" nó thòi ra, tôi sẽ chia sẻ ngay, đặc biệt là những ai có ý định lấy máy bay bà già", Thái Hòa tâm sự về mối tình với bà xã Cát Phượng.
“Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bước qua lĩnh vực ca nhạc. Con đường trước mắt ở sân khấu kịch có quá nhiều chông gai mà tôi cần phải nỗ lực vượt qua những thử thách đó”, Cát Phượng tâm sự về những dự định sắp tới.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho rằng yêu người đàn ông khác ngoài chồng không phải là tội lỗi, diễn viên Cát Phượng lại khẳng định là phụ nữ thì không thể chung chạ. Anh chàng nói nhiều Đức Khuê thì dứt khoát chuyện ngoại tình là không thể chấp nhận được.
Sống chung với nhau đã lâu, nhưng đám cưới của đôi diễn viên nổi tiếng Thái Hòa - Cát Phượng sẽ chỉ chính thức được công khai với bạn bè, công chúng vào ngày 12/11, bằng một tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng Quốc Thanh.
"Ngày trước mẹ sống kham khổ vì tôi. Có miếng ngon vật lạ nào mẹ cũng để dành. Lớn lên, khi tôi buồn vì cãi cọ với bạn trai, mọi người khuyên nên kể với mẹ, nhưng tôi không làm thế. Bởi lúc mình vui sướng, có chịu chia sẻ với mẹ đâu, thế mà lúc buồn lại quấy rầy người", diễn viên tâm sự.
"Ngoài duyên tổ nghiệp đã ban cho, cộng với sự nhanh nhẹn, Phượng cảm thấy mình diễn hài thoát hơn các thể loại khác. Nhiều lúc Phượng cũng bị phê bình là hay cười trong khi diễn xuất. Đó là những lúc thần kinh bị ức chế vì công việc nặng nề, nên có thể đã không kiềm được cảm xúc", diễn viên tâm sự.
Chị nổi tiếng với các vai gai góc, đanh đá, thậm chí xấu xí trên sân khấu kịch TP HCM. Ngoài đời, cá tính thẳng thắn, bất cần của chị cũng làm nhiều người mất cảm tình, nhưng ai hiểu rồi thì lại rất thương.
Từ 4 đến 8/3, chị cùng đoàn nghệ sĩ gồm nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Quốc Thảo, diễn viên Ngọc Nga, Mỹ Hằng, Quỳnh Mai, NSND Phạm Thị Thành, Bùi Thục Anh tham dự Liên hoan sân khấu châu Á - Thái Bình Dương 2003, tổ chức tại Philippines. Dưới đây là cuộc trò chuyện của chị trước khi lên đường.
Chị đã trở thành một diễn viên bản lĩnh, có nhiều sáng tạo trong thời gian qua. Thành công của chị là dấu ấn đậm nét trong các vai bi hài đáng yêu. Dưới đây là tâm sự của diễn viên đi lên từ hai bàn tay trắng.
Những nhân vật lẳng lơ, quậy phá, bất cần đời đã tạo cho Cát Phượng một vị trí riêng trên sân khấu kịch và cả trong nhiều bộ phim. Cô không đi theo lối mòn của những vai diễn trước đó mà luôn tìm cách thể hiện mới.
2001 là năm bội thu về vai diễn hay của Cát Phượng. Bước sang tuổi 32, Phượng mới mua được một căn nhà nhỏ ở Thị Nghè. Tết đến, cô cũng lặn lội ra chợ, mua hoa, bánh trái để bày biện và ngóng bạn bè. Để đến đêm giao thừa, tắt hết đèn, một mình khóc trong đêm tối cho thỏa thích.